Vụ sập giàn giáo Formosa: Tang thương xóm nhỏ

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 27/03/2015 08:31 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trường dự án Formosa khiến 13 công nhân tử vong, một trong số đó là anh Phạm Văn Hùng (SN 1986, trú tại xóm 6, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Khi đón nhận thi thể anh, cả xóm nhỏ chìm trong tang thương, mất mát...
Bình luận 0
Nỗi đau của người vợ

Có mặt tại xã Diễn Yên cũng là lúc gia đình và bà con làng xóm tổ chức lễ tang cho anh Phạm Văn Hùng. Chiều 26.3, đông đảo người tiễn đưa anh Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong thâm tâm của dòng người tiễn đưa, ai cũng tiếc thương cho gia đình kỹ sư trẻ tuổi, mới vào nghề được ít tháng này. Anh Hùng là niềm tự hào của gia đình và vợ con, thế nhưng tất cả đã đổ vỡ khi tai nạn ập xuống, khiến vợ con và người thân anh suy sụp hoàn toàn.

Có mặt tại tang lễ anh Hùng, bạn anh là Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ: “Sao Hùng chết tức tưởi thế hả ông trời, bây giờ vợ con Hùng ra làm sao đây? Hùng là người chăm chỉ học hành, thông minh, sống rất đàng hoàng với bạn bè, anh em. Hùng học và mong ước trở thành kỹ sư, rồi khi trở thành kỹ sư làm việc được mấy tháng trời lại ra đi đột ngột như thế này, bạn bè tôi vừa bất ngờ, vừa đau xót quá...".

Cùng nỗi xót thương, anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1984, trú cùng xã, là anh em họ hàng với nạn nhân Phạm Văn Hùng) chia sẻ: "Anh Hùng lấy vợ cách đây gần 5 năm. Khi cưới chị Hạnh về làm vợ, gia đình anh Hùng hạnh phúc lắm. Nói về sự thương vợ, có lẽ cả xóm 6 này không ai thương vợ bằng anh ấy. Sinh được 2 con (1 trai, 1 gái), tưởng chừng hạnh phúc viên mãn, thế mà nay anh ấy ra đi đột ngột, không một lời dặn dò với vợ con, khiến chúng tôi không khỏi chua xót".

img
Chị Hạnh ôm con đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng.
Con trai đầu của anh Hùng là Phạm Tiến Đạt (4 tuổi), con gái thứ hai Phạm Nhã Quyên năm nay mới được 1 tuổi rưỡi. Trước sự ra đi của người cha, thấy 2 con nhỏ không biết gì, ai chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt.

Chị Hứa Thị Hạnh, vợ anh Hùng khóc ngất lên ngất xuống: "Anh ơi, anh hãy về đây với em đi. Anh đi rồi các con em sao mà chăm sóc nỗi anh ơi... Anh về với vợ con em đi anh...". Nhìn cảnh chị Hạnh bồng con gái thơ dại, đầu chít khăn tang, vừa khóc vừa cho con bú, ôm quan tài của chồng, khiến mọi người chứng kiến càng thêm xót xa hơn.

Được biết, lúc hai vợ chồng anh Hùng cưới nhau, chị Hạnh không có công việc nên anh Hùng cùng gia đình gom góp ít vốn cho chị mở quán tạp hóa ở trước nhà. Tất cả mọi chi phí đều một tay anh Hùng gánh vác.

Trong nước mắt, ông Phạm Văn Trân (64 tuổi, bố anh Hùng) buồn bã chia sẻ: "Nó còn trẻ, sao ông trời nỡ cướp nó đi trước tôi vậy hả ông trời? Con nó bây giờ sẽ sống ra sao? Lâu nay, nó trụ cột trong gia đình, cuộc sống vợ chồng nó đang hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, nay ông trời lại để nó ra đi khiến đầu bạc tiễn đầu xanh, tôi đau xót lắm".

Xóm nghèo tiễn đưa người công nhân trẻ

Khoảng 10h20 sáng 26.3, xe ô tô đưa thi thể nạn nhân Trần Anh Hoàn (SN 1987, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - một trong những nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo tại công trường dự án Formosa - về đến quê nhà. Những tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình, xóm làng khiến không khí càng trở nên xót xa hơn.

img
Hàng xóm, người thân anh Hoàn xót thương tiễn đưa anh.
Được biết, anh Hoàn tốt nghiệp cao đẳng điện, năm 2010 anh Hoàn về công tác tại TP.Vinh (Nghệ An). Đến năm 2012 thì anh được tuyển dụng vào Khu công nghiệp Vũng Áng làm việc cho đến ngày gặp nạn.

Khuya 25.3, gia đình nhận được tin báo Hoàn cùng những công nhân gặp nạn khi đang thi công tại công trường. Ngay lúc đó, gia đình đã thuê xe ô tô vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng khi vào đến nơi thì nhận được tin anh đã tử vong trước đó.
 
Trong nước mắt, ông Trần Văn Chất (SN 1958, bố anh Hoàn) chia sẻ: “Răng ông trời bắt con tui đi sớm vậy hả, nó làm công nhân có tội tình chi mô mà nay con tui nó chết oan uổng như thế này hả ông trời? Hoàn là con trai cả, vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ bé, nó hiền lành, ham học hỏi thế mà nay nó đi rồi, gia đình tôi từ nay biết phải làm sao đây, ông trời ơi...".

Lúc chúng tôi có mặt, bà Trần Thị Hoa (SN 1961, mẹ anh Hoàn) không ngồi vững, phải có hai người dìu từ trong giường sau mấy lần khóc ngất. Bà Hoa vịn tay vào chiếc quan tài và gào thét: “Hoàn ơi, con hãy trở về với mẹ đi con, con đi mô thì đi, đừng bỏ bố mẹ. Con nói cuối năm ni cưới vợ, sinh con cho bố mẹ bồng bế, mà răng giờ con nằm im như vậy hả con ơi...”.

Từ năm 2012 đến nay, Hoàn làm việc tại Vũng Áng, thi thoảng về thăm bố mẹ, nhưng rồi cũng vội vàng đi làm chứ không ở bên bố mẹ được lâu. Tết Nguyên đán xong, Hoàn đi làm, từ đó đến nay cũng chưa về thăm nhà lần nào.

Chứng kiến cảnh vợ chồng ông Chất ôm quan tài, khóc thét tên con khiến cho trời đất như u ám hơn. Hàng xóm, người thân, họ hàng đến chia buồn với gia đình cũng không cầm được nước mắt.

“Thằng Hoàn nó ngoan lắm, lần mô đi công tác về cũng sang thăm hàng xóm. Năm ni gần 30 tuổi đầu, mẹ nó giục lấy vợ mà nó bảo để kiếm thêm ít tiền rồi mới lo chuyện gia đình sau. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra nông nổi này...”, bác Thủy (hàng xóm của gia đình anh Hoàn) chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem