Vừa được tự do, 'lái buôn tử thần' khét tiếng của Nga sẵn sàng nhập ngũ để chiến đấu ở Ukraine

Minh Nhật (theo 9News) Chủ nhật, ngày 11/12/2022 19:29 PM (GMT+7)
Ông trùm vũ khí người Nga Viktor Bout có biệt danh là "lái buồn tử thần" vừa phá vỡ sự im lặng sau khi được Mỹ trả tự do. Theo đó, Bout nói rằng ông ta ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và sẽ tình nguyện nhập ngũ nếu có thể.
Bình luận 0
Vừa được tự do, 'lái buôn tử thần' khét tiếng của Nga sẵn sàng nhập ngũ để chiến đấu ở Ukraine - Ảnh 1.

Nhà buôn vũ khí người Nga Viktor Bout có biệt danh "lái buôn tử thân" đã được chính quyền Mỹ trả tự do như một phần của cuộc trao đổi tù nhân để lấy ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner. Ảnh Getty

Theo 9news, Viktor Bout tuyên bố điều đó hôm thứ Bảy 10/11 rằng, ông ta "hết lòng" ủng hộ "chiến dịch quân sự" của Nga ở Ukraine và nếu có cơ hội cũng như các kỹ năng cần thiết, ông ta "chắc chắn sẽ nhập ngũ với tư cách là một tình nguyện viên".

Bout, được đặt cho biệt danh là "lái buôn tử thần", vừa được chính phủ Mỹ trả tự do hôm thứ Năm 8/11 sau một thời gian dài bị giam giữ trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Bout được thả để lấy sự tự do của ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner.

Bout đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn video với Đài truyền hình RT do Điện Kremlin kiểm soát.

Trong cuộc phỏng vấn, Bout phủ nhận mọi mối liên hệ với Taliban và bác bỏ cáo buộc ông đã cung cấp vũ khí cho Afghanistan.

Khi được hỏi liệu ông ta có treo chân dung của Tổng thống Vladimir Putin trong phòng giam của mình hay không, Bout nói: "Vâng, tôi luôn có một bức. Tại sao không? Tôi tự hào rằng tôi là người Nga và Tổng thống của chúng tôi là Putin".

Cựu sĩ quan quân đội Liên Xô được trả tự do khi đang thụ án 25 năm tù giam tại Mỹ vì tội âm mưu giết người Mỹ, mua và xuất khẩu tên lửa phòng không cũng như hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố.

Bout, người luôn khẳng định mình vô tội, được cho là ở độ tuổi 50 trong khi Griner, 32 tuổi, đã trở lại Mỹ sáng sớm thứ Sáu 9/12 sau khi được trả tự do.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với CNN rằng, Griner vẫn giữ vững "tinh thần tốt lạc quan" và "cực kỳ duyên dáng".

Griner đã bị bắt vì tội sử dụng ma túy tại một sân bay ở khu vực Moscow vào tháng Hai và bị kết án 9 năm tù vào đầu tháng 8.

Việc trao đổi tù bình được Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận hôm thứ Năm 8/12, không bao gồm một công dân Mỹ khác đang bị Nga giam giữ là Paul Whelan. Whelan bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp vào năm 2018 và bị kết án 16 năm tù trong một phiên tòa mà các quan chức Mỹ gọi là không công bằng.

Gia đình của Griner và Whelan đã thúc giục Nhà Trắng đảm bảo việc trả tự do cho họ, kể cả thông qua tiến trình trao đổi tù nhân nếu cần thiết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem