Vườn trái cây
-
Trong vườn sầu riêng trồng giống sầu riêng Thái Dona rộng 2 ha sai trĩu quả của gia đình chị Đinh Thị Hóa, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) tuy chưa đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái đã mua cả vườn với giá 1,1 tỷ đồng.
-
Một nông trại tại TP.HCM ra mắt mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thu hút đông khách trải nghiệm hái trái cây, thưởng thức tại vườn.
-
Giải chạy việt dã băng đồng Củ Chi - Củ Chi City Trail 2023 băng qua các cánh đồng, bờ kênh, vườn trái cây, "địa đạo nổi" thu hút 2.200 người tham gia.
-
Mùa này, trái cây đặc hữu trên đỉnh núi Cấm (TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) khá phong phú. Ngoài ra, các chủ vựa lớn ở đây còn thu mua sầu riêng của bà con trên núi Cấm. Đây là loại trái cây ngon nhất trên đỉnh núi Cấm Sơn, trái sầu riêng ở đây có hương thơm, ngọt nhẹ, dẻo so với sầu riêng trồng ở đồng bằng.
-
Cây cổ thụ hơn 100 tuổi Lâm Đồng vẫn "chửa đẻ" ra trái đặc sản, nhiều người lên chụp hình, quay phim
Một trong những điều đặc biệt thu hút người dân và du khách đến với Hội thi trái cây huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ Nhất được tổ chức tại vườn trái cây Nam Nhi (xã Hà Lâm) là được chiêm ngưỡng cây sầu riêng cổ thụ hơn 100 tuổi. -
Để có vườn trái cây tươi tốt ở nông trại Hoa Quả Sơn như hôm nay, chị Lê Thị Kim Thanh (thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của, công sức vun đắp.
-
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội Nông dân đã giúp nhiều gia đình hội viên nông dân chuyển đổi sản xuất với các mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.
-
Nhiều nhà vườn tại xã Trung An, huyện Củ Chi đang mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm hái trái cây, chơi trò chơi dân gian...
-
Chương trình du lịch “Hoa thơm, trái ngọt vùng Đất Thép” năm 2023 tại xã Trung An, huyện Củ Chi có nhiều hoạt động thú vị như: tái hiện cảnh chợ quê, tham quan vườn trái cây...
-
Quê tôi ở miệt vườn. Ai cũng thích về xứ tôi để ăn trái cây, để được đi dưới bóng mát của những hàng dừa kiêu hãnh khuấy mây, của những hàng xoài trĩu quả. Mít Thái có trái quanh năm, nhưng anh Hai xử lý cho trái tránh mùa mưa, vì vào mùa mưa trái mít dễ bị xơ đen...