Vườn trái cây
-
Cách Long An khoảng 120km, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được biết đến như một thành phố trẻ năng động. Những ngày này, về Long Khánh, du khách còn được thỏa thích khám phá những vườn trái cây trĩu quả với các loại: Sầu riêng, chôm chôm, bơ, măng cụt,...
-
Với 24ha đất đồi sản xuất, lão nông Tô Ðình Kền, 64 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Ðức Bình Ðông, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đã dành hẳn một phần diện tích để trồng, bảo tồn nhiều loại cây gỗ quý hiếm như trắc, cà te, hương ,muồng đen…
-
Trẻ con miền Tây (ĐBSCL) ngày trước chẳng có xe điện, đu quay hay những trò chơi điện tử,… Nhưng bù lại bọn con nít dưới quê lại sáng tạo ra nhiều trò chơi vừa không tốn tiền mà lại vui. Trong số đó, làm sao thiếu được trò cất nhà chòi.
-
Do địa hình đồi núi hiểm trở, khiến cho việc đi lại ở khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ rất khó khăn. Bên cạnh đó, cũng hiếm khi sóng điện thoại vươn tới được những nơi này. Chính vì thế, người dân ở đây đã phát triển một hệ thống ngôn ngữ từ huýt sáo nghe như tiếng chim hót để trao đổi từ xa.
-
Để tạo điểm nhấn cho 2 toà tháp Haven Park, Tập Đoàn Ecopark đã xây dựng một công viên nhiệt đới riêng biệt cho dự án, mang đến trải nghiệm “bước ra khỏi cửa, bước vào công viên”.
-
Đồng Nai nổi tiếng có những vùng trái cây ngon. Trong đó, không thiếu những vườn trái cây đặc sản ngon nức tiếng xa gần vì được những bàn tay vàng của những lão nông giàu kinh nghiệm chăm sóc
-
Trong chiến tranh, vùng đất dưới chân đồi Sạc Ly (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) từng bị bom đạn cày xới, bây giờ bạt ngàn cao su, vườn trái cây sum sê xanh tốt. Trong đó nổi bật là trang trại trồng trái cây cây đặc sản của ông Nguyễn Duy Lơ, Giám đốc HTX Nông - lâm nghiệp và Dịch vụ Thái Thanh.
-
Trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nếm không ít thất bại trong làm trang trại nông nghiệp. Nhưng với suy nghĩ khác người, Thành đã làm nên một "miệt vườn độc và lạ" ngay trên đất Tây Nguyên khiến bao người mơ ước.
-
"Muốn bắt hay bẫy chuột núi không dễ dàng gì, vì chúng rất tinh khôn, không khi nào trở lại kiếm mồi ở nơi một đồng loại khác từng bị sập bẫy” - chú Út Lợi (59 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở đầu câu chuyện đi bẫy chuột núi.
-
Nằm sâu trong thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), gia đình bà Nguyễn Thị Hiền đã tạo được một “miệt vườn” cây ăn trái độc đáo. Với đủ loại cây trái như sầu riêng, chôm chôm Thái, măng cụt, bưởi Năm Roi, dừa xiêm… đã giúp gia đình bà vừa có nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có nguồn thu nhập cao.