Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar

Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:17 AM (GMT+7)
Cả đất nước Morroco và cộng đồng người Morroco trên khắp thế giới bị cuốn theo vòng xoáy cuồng nhiệt, khi đội tuyển bóng đá Morroco làm nên lịch sử tại World Cup Qatar 2022. Mọi ngả đường đều hướng tới Qatar với tâm điểm đang là hàng nghìn người hâm mộ Morroco.
Bình luận 0

Người hâm mộ Morroco ăn mừng đội tuyển Morroco lọt vào Bán kết World Cup Qatar 2022. (Video: Al Jazeera)

World Cup Qatar 2022: Các chuyến bay bổ sung Morroco - Qatar "cháy vé" trong một giờ

Ngay từ ngày 9/12, bảy chuyến bay bổ sung của hãng hàng không Nhà nước Royal Air Maroc (RAM) từ Morroco sang Qatar đã "cháy vé" chỉ trong 1 giờ, khi hàng nghìn fan (người hâm mộ) Morroco điên cuồng chạy đua săn vé tới Qatar xem trận Tứ kết Morroco - Bồ Đào Nha.

Liên đoàn Bóng đá Morroco đã nhất trí với RAM rằng, người hâm mộ mua vé trên các chuyến bay bổ sung phải có vé xem trận Tứ kết ngày 10/12 và Hayya Card (Thẻ Hayya - thị thực nhập cảnh tạm thời Qatar dành cho khách xem World Cup).

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 2.

Morroco là điểm đến du lịch nổi tiếng ở Bắc Phi, đang hướng tới mục tiêu đón 8 triệu khách du lịch quốc tế năm 2022. (Ảnh: Moroccoworldnews)

Một số người hâm mộ tập trung tại văn phòng RAM ở Thủ đô Rabat của Morroco cho biết, họ mua được vé máy bay bằng Thẻ Hayya với hy vọng mua được vé xem trận Tứ kết khi đến Thủ đô Doha của Qatar. Còn nhiều người khác than phiền rằng: "Chúng tôi cần nhiều chuyến bay hơn nữa".

Trong khi tại Morroco, biển người hâm mộ đổ tới xem các trận đấu World Cup tại 2 Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ) chính có màn hình lớn ở sân vận động thành phố Casablanca và tại Quảng trường Jmaa al-Fnaa - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - ở thành phố Marrakech (Marrakesh). Trong trận đấu vòng 1/8 Morroco - Tây Ban Nha tối 6/12, Quảng trường Jmaa al-Fnaa đỏ rực sắc cờ và vang lừng tiếng hò reo của hơn 30.000 người hâm mộ.

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 3.

Cả đất nước Morroco bị cuốn theo vòng xoáy cuồng nhiệt, khi đội tuyển bóng đá quốc gia làm nên lịch sử. (Ảnh: AFP/Getty)

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 4.

Tại Casablanca, Morroco, người hâm mộ phải tới sân vận động thành phố sớm 3 giờ mới có chỗ xem Word Cup Qatar 2022. (Ảnh: AP)

Trước làn sóng mới người hâm mộ Morroco từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục đổ tới Qatar xem trận Tứ kết Morroco - Bồ Đào Nha, Liên đoàn bóng đá Morroco đã phát 5.000 vé miễn phí theo cách ai đến trước có vé trước. Chính phủ Qatar cũng phân bổ thêm nhiều vé cho người hâm mộ Morroco.

Báo Indian Express ngày 12/12 dẫn lời anh Dalil Amrani - một người hâm mộ Morroco, hiện đang làm đầu bếp tại Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha - chia sẻ: "Tôi vốn không có kế hoạch đến Doha. Nhưng ngay sau khi Morroco vượt qua vòng loại World Cup, tôi bắt đầu lướt tìm vé trên các nền tảng bán lại trực tuyến. Có một số nhưng tôi không dám mạo hiểm, mà mua trước một vé cho trận Tứ kết với giá 700 Riyal (khoảng 186 USD). Sau đó một người bạn của tôi cũng mua được vé cho trận đấu này để cùng đi".

Dấu ấn người hâm mộ Morroco tại Word Cup Qatar 2022

Anh Farah Tahiri - người Morroco, điều hành một công ty du lịch - chia sẻ rằng khi đang ở Luxembourg với khách, đột nhiên khao khát được xem đội tuyển quốc gia làm nên lịch sử thúc giục anh mạnh mẽ.

"Kiểm tra vé máy bay từ Frankfurt (Đức - nơi tôi đang sống) tới Qatar, giá khoảng 800 Euro. Sau đó tôi mua vé xem trận đấu khoảng 200 Euro rồi bắt đầu tìm nơi lưu trú. Rất may có một người bạn giúp nhưng tôi phải trả 100 Euro/1đêm. Cũng khá là khó khăn, nhưng rất xứng đáng với từng xu tôi đã chi ra" - anh Tahiri kể.

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 5.

Bầu không khí tại các trận đấu có đội tuyển Morroco được đánh giá là thuộc loại tốt nhất Word Cup Qatar 2022. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó hầu hết người hâm mộ Morroco cho biết, họ xuống máy bay tại Qatar chỉ có 1 vé xem trận đấu trước mắt của đội nhà, với hy vọng bằng cách nào đó sẽ xoay xở được vé xem các trận đấu khác.

Nhiều người đành quanh quẩn gần sân vận động nhằm thử vận may có được vé, hoặc được cảnh sát đồng ý cho vào xem. Số khác tới các Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ) ở Al Bidda và Corniche, hoặc hội tụ tại Souq Waqif. Đó là những nơi ít đông đúc hơn sau khi hầu hết các đội tuyển khác và người hâm mộ của họ đã rời Qatar.

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 6.

Trong sân vận động ở Qatar, sự ủng hộ của đám đông đỏ rực người hâm mộ Morroco vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Al Jazeera)

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 7.

Người nhập cư, bao gồm khá nhiều người Morroco đang sinh sống tại Qatar, tập trung ngày 20/11 tại Fan Zone Khu Công nghiệp ở Doha, Qatar. xem trận đấu mở màn World Cup giữa đội chủ nhà Qatar với Ecuador. (Ảnh: Reuters)

Cũng như 2 anh Amrani và Tahiri, hàng nghìn người Morroco đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới cùng đổ tới Qatar, để tận mắt chứng kiến "những chú sư tử Atlas" của họ viết tiếp "truyện cổ tích" có thật.

Góp chung tiếng nói và sự ủng hộ cuồng nhiệt với họ, còn có khá nhiều cổ động viên trong số gần 40.000 người Morroco sinh sống tại Qatar, cùng gấp đôi số người này đã bay hoặc lái xe từ các quốc gia Trung Đông và Tây Á tới. Điều đó khiến cho số người hâm mộ Morroco đông hơn rất nhiều so với những người đến từ các quốc gia khác.

Hàng nghìn người hâm mộ Morroco "chạy đua" săn vé đổ tới Qatar - Ảnh 8.

Hai nữ cổ động viên Morroco bày tỏ niềm vui khi đội nhà lần thứ 2 lọt vào vòng 16 World Cup Qatar 2022. (Ảnh: Al Jazeera)

Trong sân vận động, sự ủng hộ của đám đông người hâm mộ và cổ động viên Morroco vô cùng ấn tượng, khi hàng nghìn người vỗ tay như sấm dậy và hò hét cuồng nhiệt như núi lửa phun trào. Với họ, cho dù Morroco có lọt vào trận Chung kết hay không, thì sự ủng hộ cho đội nhà luôn là bất khả chiến bại.

Linh Quyên (Daily Mail, Indian Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem