Xã Đa Phước
-
Một nông dân ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thành tỷ phú nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đưa mô hình nuôi tôm vào thành phố và làm giàu từ đó.
-
Hàng trăm bè cá (còn được gọi là căn nhà nổi)-một hình ảnh quen thuộc được sơn phủ đầy màu sắc đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím làm cho điểm nuôi cá nước ngọt nổi tiếng ở An Giang trở thành cung đường thủy rực rỡ, độc đáo nhất miền Tây.
-
Nhiều tuyến đường hoa được nhân rộng ở huyện nông thôn mới Bình Chánh (TP.HCM) hiện nay một phần xuất phát từ những mô hình đường hoa do chính tay những cựu chiến binh (CCB) ở xã Đa Phước thực hiện.
-
Sau 9 năm trồng hoa lan trên đất phèn xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM), tỷ phú trồng hoa lan-chị Trần Thị Ngọc Thảo đang là hạt nhân, góp phần phát triển cây lan Dendrobium thành một trong những đặc sản nông nghiệp đô thị của thành phố.
-
Những ngày này, tuyến đường liên ấp 2-3 xã Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM) trở thành nơi được nhiều người dân nhắc tới bởi tràn ngập sắc hoa. Bà con ví von, đây là tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp nhất của TP hiện nay.
-
Từ bỏ công việc trong viện nghiên cứu, thạc sỹ Trần Thị Ngọc Thảo mạo hiểm về vùng đất nghèo xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để theo đuổi đam mê với cây lan Dendrobium. Đến nay, vườn lan của chị không chỉ là địa chỉ tin cậy để bà con nông dân trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, mà còn là nơi hỗ trợ tích cực cho hội viên nông dân nghèo nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới (NTM).
-
Thay vì cho ăn thức ăn công nghiệp, ông Trần Thanh Vũ Phương hay còn gọi là ông Tư “cá” (trú xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho cá tra ăn… bánh bao. Vậy mà vụ cá nào của ông cũng thắng lớn.