Xã Mê Linh
-
Một vườn trồng vú sữa Hoàng Kim, thứ trái cây vàng rực, vị ngọt thanh mát đang được thu hoạch mỗi ngày trên đất mới Mê Linh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Vườn trái cây sạch này đang mang lại năng suất rất cao, với những trái vàng đẹp cung cấp cho thị trường.
-
“Rửa vườn theo đúng nghĩa đen, nghĩa là tôi gỡ hết mái của nhà kính, không canh tác, để nắng, mưa, sương gió tự do trên mảnh vườn...Tôi gỡ nhà kính trong 6 tháng, để môi trường trở lại cân bằng, sau đó mới làm lại mái và bắt đầu thả thiên địch", bà Nga, nông dân xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
-
Ngày 8/3, giá các loại hoa tươi, trong đó có hoa hồng tăng đột biến, người dân trồng hoa hồng huyện Mê Linh (Hà Nội) tranh thủ cắt hoa bán. Bà con phấn khởi khi giá hoa hồng tại vườn dịp lễ năm nay tăng từ 3 đến 5 lần so với ngày thường.
-
Vịt Grimaud, giống vịt cao sản lớn nhanh, thịt dày được thị trường ưa chuộng đang trở thành vật nuôi phổ biến tại nhiều địa phương ở Lâm Hà. Mê Linh, xã thuần nông của huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cũng đang phát triển đàn vịt Grimaud, với những nhà kính nuôi vịt khang trang, đạt chuẩn.
-
Công an huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) đang điều tra, làm rõ sự việc một ngôi mộ bị đào bới, đập phá trên địa bàn xã Mê Linh.
-
Thay vì trồng những loại cây cần chăm sóc kỹ càng trong nhà kính, một nông dân thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã thử trồng một loài cây dại. Loài cây dại này vốn rất quen thuộc với đồng ruộng cũng như các bãi đất hoang-đó là cây tầm bóp.
-
Những ngày này, nông dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) tất bật chăm sóc, cắt tỉa hoa hồng để đưa hoa ra thị trường. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, hoa đua sắc thắm mang đến một mùa bội thu cho người dân nơi đây. Hạ Lôi đang “hồi sinh” sau những ngày cách ly vì dịch Covid-19…
-
Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2, trái với không khí phấn khởi như hằng năm, năm nay người trồng hoa hồng-loài hoa tình yêu ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đang héo hon bởi việc bán hoa rất chậm, các đầu mối thu mua hoa hồng thì im hơi lặng tiếng. Cả người trồng hoa hồng và các đầu nậu thu gom hoa đều "đổ" cho con virus corona gây nên tình trạng ế ẩm này.
-
Nhờ nuôi dế để cho khách du lịch tham quan và cung cấp cho nhiều nhà hàng trên địa bàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) mà gia đình bà Nguyễn Thị Tình (47 tuổi, thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã có thu nhập ổn định và tạo nên điểm đến du lịch thú vị tại địa phương.
-
"Cả ngày cả đêm, đàn dế kêu ri ri, rỉ rả, tuy vất vả mà tôi cực vui bởi có công việc làm và có thu nhập đều đều...", ông Nguyễn Văn Hiển, ngụ thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thổ lộ. Với 22 ô chuồng nuôi dế-con kêu ri ri mà gia đình ông Hiển "liên tù tì" thu về 15 triệu đồng/tháng.