Xã pà cò
-
Từng được biết đến là điểm nóng mà túy, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) như khoác lên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng cao.
-
Ở xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hoà Bình) có nhiều bà mẹ đơn thân, gia cảnh hết sức khó khăn do người chồng bị chấp hành án phạt vì buôn bán trái phép chất ma tuý.
-
Với nhiều lợi thế, những năm qua, chính quyền và người dân xứ Mường Hoà Bình đã mạnh dạn xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng (homestay) để thu hút khách du lịch.
-
Phàng A Páo - chàng trai người Mông ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu - Hòa Bình) đã mạnh dạn đầu tư mở Homestay đón khách. Ngôi nhà xinh xắn, tràn ngập hoa tươi của A Páo luôn rộn tiếng chim hót, khiến du khách mê mẩn.
-
Người Mông ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải vật lộn với bao đau thương mới lập được bản, dựng được làng như ngày nay. Bao đời sống trên nóc nhà xứ Mường, người Mông đã tạo ra bản sắc riêng của mình.
-
UBND hai xã Pà Cò - Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình) vừa tổ chức Khai mạc Lễ hội Gầu Tào mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự và trải nghiệm.
-
Mưa kèm theo dông sét đã đánh chết 5 con bò của một hộ dân ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
-
Những năm qua, nhiều hội viên nông dân xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã liên kết chặt chẽ với nhau để làm du lịch cộng đồng (homestay)...
-
Từng là thủ phủ cây anh túc, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, bản Chà Đáy (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ làm du lịch...
-
Cụ Sồng A Sía, tròn 110 tuổi, ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), là người nghiện thuốc phiện cuối cùng còn sống trên "nóc nhà xứ Mường"...