• Đối với 10.000 người ở Ukraine, Tết là khoảng thời gian ngắn ngủi để họ nhìn lại những biến cố đã xảy đến với họ trong năm vừa qua.
  • Canh xơ mít là món ăn bình dân của những người dân quê mộc mạc, là món ăn đặc trưng cũng có thể gọi là “đặc sản” của những người dân miền Trung quê tôi. Và chỉ có người miền Trung mới biết món canh “xơ mít” đặc trưng này. Người miền Nam nếu hỏi đến món canh xơ mít thì hẳn ai cũng sẽ ngỡ ngàng, lắc đầu không biết.
  • Ai đi xa mà không nhớ quê nhà, dẫu về chỉ để nhìn đôi ba con diều phơi phới dưới nắng, nghe tiếng sáo vi vu từ đám mục đồng, nằm hiu hiu trên võng cảm nhận mùi hương cau thoang thoảng. Ấy thế mà giữa phố thị phồn hoa có lúc thèm đến chảy nước mắt.
  • Sau khi xem qua các thông tin báo chí trong và ngoài nước trên mạng, nhất là ở Mỹ, tôi phải "vò đầu, bóp trán" cả tiếng đồng hồ để tìm cho mình câu chữ thích hợp theo ý muốn.
  • Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người khiến cho bao người con Việt không thể trở về quê hương đón Tết. Nhưng với các hoạt động của cộng đồng, người Việt đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ mỗi khi Tết đến Xuân về.
  • Chị Loos Nguyễn Thị Hoài Thu vừa về Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cuối tháng 11.2013. Hội nghị có hàng trăm đại diện phụ nữ Việt ở 28 nước trên khắp thế giới.
  • Lần đầu con được tận mắt chứng kiến không khí nhộn nhịp chào năm mới của người thành phố, được cảm nhận niềm hạnh phúc lâng lâng của người vợ được chồng yêu thương. Nhưng, sao con lại thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và anh nhiều quá!
  • "Thầy Kiên” - Chàng trai xứ Nghệ được cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc biết đến cũng nhờ tự mở lớp dạy học miễn phí. Cùng với đó là các hoạt động tư vấn, phiên dịch cho người Việt xa quê hương, sang lao động bên xứ sở Kim Chi.
  • Không được học hành về âm nhạc bài bản, ngày ngày bận rộn với việc kinh doanh và chăm chút gia đình... ấy vậy mà sau 5 năm, Lê An Tuyên đã có “tài sản” hơn 20 ca khúc lôi cuốn.
  • Có một tên làng mà không ít những người Việt xa xứ mỗi khi trở lại Hà Nội đều nhắc đến với niềm trìu mến, thân thương: Làng thuốc Nam Đại Yên (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).