Xe chở hàng từ thiện bỗng dưng cháy rụi

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 15:00 PM (GMT+7)
Dân Việt - Xe chở quần áo, sách vở của đoàn từ thiện chùa Bửu Quang (TP.HCM) cho học sinh trường Tiểu học Cà Dy, bỗng dưng bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên quốc lộ 14B sáng nay.
Bình luận 0

Vào khoảng 9h ngày 29.3, trên quốc lộ 14B đoạn chạy qua thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xe ô tô BKS 54Y-7438 chở quần áo, sách vở của đoàn từ thiện chùa Bửu Quang (TP.HCM), mang đến hỗ trợ cho học sinh trường Tiểu học Cà Dy, huyện Nam Giang, bất ngờ phát cháy dữ dội.

Điều khiển chiếc xe là tài xế Huỳnh Tuấn Khanh (SN 1980, quê ở Tây Ninh). Khi xảy ra cháy, anh Khanh đạp cửa thoát ra ngoài.

img
Xe chở hàng tự thiện bõng dưng cháy rụi.

Khi xảy ra sự việc, có xe chở bồn chứa nước của nhà máy xi-măng Xuân Thành đi ngược chiều phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu dập lửa. Sau gần 1 tiếng, đám cháy mới được dập tắt.

Tại hiện trường chiếc xe bị cháy xém, nhiều áo quần, sách vở học sinh bị thiêu rụi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem