“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà”

Thứ bảy, ngày 02/11/2013 10:52 AM (GMT+7)
“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” đểu đểu, bí ẩn và lạnh lùng cơ! Đúng kiểu hấp dẫn phụ nữ nhất, mặc dù bị hấp dẫn xong rồi thì cô nào cũng than thở rằng đời mình xui xẻo, mình bị lừa, yêu đương gì đâu đau khổ quá. Quyển này chính là như thế!
Bình luận 0
“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” không phải là một quyển sách tử tế. Tử tế theo kiểu tiến sĩ hạnh phúc gia đình chuyên khuyên chị em phụ nữ phải vị tha, hi sinh, kiên nhẫn và n cái “phải” nữa. Hoặc tử tế kiểu tâm sự trên báo mạng xyz trong đó các ông chồng thay nhau ăn năn hối hận sau những cuộc lỡ bước lầm đường.

Kiểu thanh niên nghiêm túc dù có vào nhà nghỉ cũng chỉ nắm tay và ngủ trong sáng lại càng không. Cũng may, Đức Long không viết một quyển tử tế kiểu thế! Vì nó sẽ được bọc kính và cất vào viện bảo tồn những giá trị tinh thần không đến từ Trái Đất, chứ phụ nữ nào thèm mua và đọc!
Bìa cuốn sách
Bìa cuốn sách "Xóa hết dấu vết trước khi về nhà"

“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” đểu đểu, bí ẩn và lạnh lùng cơ! Đúng kiểu hấp dẫn phụ nữ nhất, mặc dù bị hấp dẫn xong rồi thì cô nào cũng than thở rằng đời mình xui xẻo, mình bị lừa, yêu đương gì đâu đau khổ quá. Quyển này chính là như thế! Là phụ nữ, bạn sẽ dễ…ấm ức và bứt rứt (thậm chí bứt luôn vài trang sách) trước ngòi bút của Đức Long. Anh có cái biệt tài chọt (bằng ngòi bút) trúng tử huyệt của chị em, nói mổ xẻ phân tích chặt chém cũng chẳng quá!

Chẳng hạn như thế này: “Tôi không cố tranh tụng cho đàn ông. Tôi chỉ muốn phụ nữ hiểu rõ rằng chẳng có ai đang gây tội cho ai trong mối quan hệ công bằng và sòng phẳng mang tên tình ái”; hoặc thế này: “Khi phụ nữ mất hứng, cả thế giới là đồ tồi.”

Đúng quá đúng! Đúng đến mức đọc sách, bạn dễ có cảm giác mình đang khỏa thân về mặt tâm lý. Và thấy hóa ra phụ nữ không ghét bị lột trần như tưởng tượng, bằng chứng là các bạn vẫn sẽ đọc tiếp, đến trang cuối cùng. Và có thể sẽ đọc lại lần nữa.

Phụ nữ thông minh cần đọc “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà”. Không phải để tăng kỹ năng bắt bài các đức ông chồng, bạn trai, người yêu, người tình của mình. Mà để nhận ra mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không rắc rối trừu tượng như chúng ta vẫn cố tình làm quá. Đôi khi chúng ta mải mê tìm mọi cách để nắm đầu chàng, mà không nhận ra có những thứ khác của chàng ta đã nắm từ lâu. Chẳng hạn như tim. Và ví tiền. Vậy thì còn việc gì phải xoắn!

“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” là tuyển tập bài viết tâm lí giới tính nhìn dưới góc độ đàn ông đã đăng trên 2! ĐẸP và một số tạp chí khác của Đức Long – còn được bạn đọc 2! ĐẸP biết đến với bút danh BTS. Anh cũng là người giữ chuyên mục “Cabin Hiệp sỹ Gió”, nơi giải đáp những tò mò khó nói của phụ nữ trên 2! ĐẸP trước đây.

Ngoài ra, Đức Long còn là người biên soạn chính tủ sách Người Trẻ Việt của tuần san 2! bao gồm rất nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích như: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”, “Tuổi Mới”, “Trái tim dẫn lối”, “Hẹn với xuyến xao mùa Hè năm ấy”...

“Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” do NXB Văn Học và Limbooks phát hành. Giá bán: 75.000 đồng.

Hạ Chi (Hạ Chi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem