Xôn xao vụ phụ huynh và giáo viên "tung cước" ngay trên bục

Thứ năm, ngày 28/11/2013 11:48 AM (GMT+7)
Chị Hằng xông vào lớp rồi cả hai xô xát, ẩu đã ngay trên bục giảng, khiến cả hai đều mặt mày bầm tím, riêng cô Nga còn phải nhập viện để điều trị thương tích.
Bình luận 0
Ngày 27.11, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã cử cán bộ xuống Trường tiểu học Thạch Kênh để tìm hiểu, làm rõ vụ việc một giáo viên của trường này đã đánh lộn với một phụ huynh học sinh trên bục giảng, trong giờ dạy và trước mắt hàng chục em học sinh lớp 2 gây xôn xao dư luận Hà Tĩnh những ngày gần đây.

Sự việc xảy ra vào sáng 14.11, khi cô Phạm Thị Nga (SN 1968, chủ nhiệm lớp 2A) đang đứng dạy ở lớp thì chị Trần Thị Bích Hằng (SN 1982, trú tại xóm Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) xông vào lớp rồi cả hai xô xát, ẩu đã ngay trên bục giảng, khiến cả hai đều mặt mày bầm tím, riêng cô Nga còn phải nhập viện để điều trị thương tích.

Ông Trương Viết Luận - Trưởng công an xã Thạch Kênh, nguyên nhân của sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn vặt trong cuộc sống. Chị Hằng và cô Nga vốn là hàng xóm của nhau nhưng, từ lâu chị Hằng và cô Nga đã bất đồng với nhau về chuyện xả thải gây mất vệ sinh.

Chị Hằng kể lại sự việc xảy ra xô xát giữa chị và cô Nga
Chị Hằng kể lại sự việc xảy ra xô xát giữa chị và cô Nga

Theo chị Hằng, nước thải sinh hoạt của nhà cô Nga không được xử lý cẩn thận mà lại chảy tràn ra cả lối đi của xóm, chảy ra cổng nhà chị Hằng rất mất vệ sinh, bẩn thỉu. Nhiều lần chị Hằng nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng cô Nga không chịu nghe theo mà còn tỏ thái độ khinh thường, chửi bới chị Hằng thậm tệ. Hồi năm ngoái, cũng do xả uế thải mất vệ sinh, chồng chị Hằng nhắc nhở cô Nga thì bị cô Nga chửi bới. Vì bức xúc nên chồng chị Hằng đã tát cô Nga một cái, sau đó thì bị cô Nga tố cáo mất 3 chỉ vàng do xô xát.

Đỉnh điểm là chiều ngày 13.11, khi chị Hằng bế đứa con 2 tuổi của mình ra quán cà phê trước nhà cô Nga để mua sữa thì cô Nga gặp rồi chửi “đồ ăn cắp”. Sau đó, chị Hằng bế con về thì gặp chồng cô Nga nên chị Hằng phản ánh lại việc cô Nga chửi mình. Thấy vậy, cô Nga chạy ra nhắc nhở chồng: “Không thấy quân ăn cắp vào nhà à”, sau đó cô Nga dùng xẻng tấn công chị vào tay, bụng chị Hằng rất may chiếc xẻng không trúng phải cháu bé.

Trường tiểu học Thạch Kênh, nơi cô Phạm Thị Nga đang công tác
Trường tiểu học Thạch Kênh, nơi cô Phạm Thị Nga đang công tác

Tiếp xúc với PV, chị Hằng tỏ ra hối hận trước hành động thiếu suy nghĩ của mình. “Hôm đó tui định lên gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh về chuyện của cô Nga nhưng khi đi ngang qua lớp thấy cô Nga đang ở trong đó nên nổi nóng, xông vào chửi bới thì bất ngờ bị cô Nga dùng thước đánh tui trước nên tui đánh lại”.

Chị Hằng cho biết, lúc xảy ra sự việc có cô Thanh ở lớp bên cạnh chạy sang can ngăn nhưng không được, cô Nga vẫn dùng thước tấn công vào đầu chị Hằng và còn dùng cả ghế học sinh ném chị Hằng. Một số hàng xóm của cô Nga và chị Hằng phản ánh, cô Nga là giáo viên nhưng lại thường xuyên gây sự, va chạm với hàng xóm, ăn nói thô lỗ, cụt lủn.

Chị Hằng chỉ vào dòng nước xả thải luôn gây ô nhiễm của nhà cô Nga
Chị Hằng chỉ vào dòng nước xả thải luôn gây ô nhiễm của nhà cô Nga

Ông Lê Đình Phú – Trưởng thôn Hòa Hợp cho hay: “Đã nhiều lần chúng tôi nhắc nhở với cô Nga nên giữ gìn đoàn kết làng xóm, cô Nga là giáo viên phải làm gương cho mọi người nhưng cô ấy cứ chứng nào tật ấy”.

Rất nhiều phụ huynh có con em đang học ở ngôi trường này chia sẻ, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cô Nga nên có cư xử khéo léo, không để xảy ra xô xát trước mắt trẻ nhỏ như vậy, sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt học trò.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Yến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Kênh xác nhận có việc cô Nga và chị Hằng xảy ra xô xát với nhau tên bục giảng sáng ngày 14.11 và cũng tỏ ra hết sức bức xúc trước việc một người dân tự ý xông vào trường rồi gây gỗ với gáo viên. Bên cạnh đó, cô Yến cũng không đồng tình về việc hành xử thiếu khéo léo, tế nhị của cô Nga. Hiện, cô Nga đang xin nghỉ để điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thanh Nga – Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thạch Hà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phòng đã yêu cầu công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên cô Nga, kịp thời bố trí giáo viên dạy thay để tránh ảnh hưởng đến công việc học tập của các em học sinh. Bà Nga nhận định đó có thể là hành động tự vệ của cô Nga khi bị tấn công, tuy nhiên vẫn thiếu tế nhị. Nếu cô Nga bình tĩnh hơn khi xử lý vấn đề thì đã tránh được sự việc đáng tiếc trên. “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý những cá nhân liên quan trong vụ việc vụ việc trên” – bà Nga cho biết.
ANTĐ (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem