Xót xa bé 9kg mang đầu “khổng lồ” 4kg

Phú Lãm Chủ nhật, ngày 27/11/2016 08:34 AM (GMT+7)
Cháu bé mới 10 tháng tuổi đã mang trên mình chiếc đầu “khổng lồ”, ngày ngày quằn quại đau đớn. Gia đình đưa đi chạy chữa nhiều nơi, nhưng…mẹ chỉ là giáo viên hợp đồng, bố không có công việc ổn định, kiệt quệ kinh tế đành “chết lặng” nhìn con vật vã những cơn đau…
Bình luận 0

img

Chị Trang đang chăm sóc bé Kim Anh. Ảnh Diệu Hà

“Chết lặng” nhìn con đau đớn

Khách ghé thăm căn nhà của vợ chồng chị Phùng Thị Trang (SN 1992), anh Tạ Văn Chánh (SN 1989), ở thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang không khỏi mủi lòng xót xa. Dưới mái nhà lụp xụp lợp fibro ximăng rộng hơn chục mét vuông, không có nổi đồ đạc gì đáng giá, một bé gái 10 tháng tuổi đang quằn mình với những cơn đau bệnh tật.

Ngần ấy ngày từ khi sinh ra, bé gái Tạ Thị Kim Anh bị chứng bệnh não úng thủy, đầu phình to như giỏ tích, mọng nước, chân tay teo quắt, đôi mắt mọng đỏ không thể mở được. Bé quấy khóc ngày đêm vì những cơn đau hành hạ.

Chị Trang kể, vợ chồng chị cưới nhau được 4 năm, sinh được hai con, một trai, một gái. Đầu năm 2016, con gái Kim Anh ra đời trong sự mừng vui khôn xiết của vợ chồng trẻ. Vậy mà, con vừa sinh ra đã mang chứng bệnh não úng thủy, chất lỏng tích tụ trong hộp sọ khiến chiếc đầu phát triển to gấp ba so với kích cỡ bình thường, gây nguy hiểm tính mạng.

Suốt 5 tháng từ khi chào đời, bé Kim Anh phải nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội). Trải qua 3 lần phẫu thuật để rút bớt dịch trong não và đặt ống dẫn lưu. Mặc dù được bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật nhưng tiền thuốc ngoài danh mục, rồi những khoản phí sinh hoạt đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Gần nửa năm “vạ vật” ở bệnh viện điều trị cho con, nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm mà kinh tế gia đình đã cùng kiệt. Vốn liếng, tài sản giá trị đôi vợ chồng trẻ đều đã bán hết. Không còn khả năng tài chính, vợ chồng chị Trang đành nuốt nước mắt đưa con về nhà. Hôm ôm con về, ngồi trên xe vượt quãng đường gần 300 cây số, anh Chánh, chị Trang rớt nước mắt không ngừng.

Thấm thoắt đã 5 tháng rời bệnh viện trở về mái nhà nghèo khó, những cơn đau của bé Kim Anh tăng lên mỗi ngày. Cùng với đó, chiếc đầu “khổng lồ” đầy những nước ngày một lớn phình. Thân hình bé gái chỉ nặng 9kg, nhưng chiếc đầu ước chừng đã nặng hơn khoảng 4kg.

Cùng kiệt, bất lực

Nhìn con vật vã vì đau đớn, cha mẹ trẻ đỏ hoe mắt, đau đớn nhìn con nằm chờ chết. Mỗi khi con thoi thóp đau, cha mẹ chỉ biết khóc, và ôm chặt con vào lòng cầu nguyện bởi hoàn cảnh gia đình quá éo le.

Anh Chánh chồng chị Trang không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì thì làm nấy; kinh tế gia đình trông chờ vào đồng lương giáo viên mầm non hợp đồng ít ỏi của chị.Chị Trang hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non xã Ngọc Linh.

img

Ngôi nhà nghèo khó của gia đình vợ chồng cô giáo Phùng Thị Trang. Ảnh Diệu Hà

“Khi mới phát hiện bệnh, để có tiền thuốc thang, điều trị cho con, tôi đã phải cắm sổ lương, hiện tiền lương mỗi tháng chỉ còn được hơn 1 triệu . Vừa phải lo miếng cơm, manh áo hàng ngày của vợ chồng, lại phải mua sữa ngoài và thuốc thang cho cháu nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Cái gì bán được thì vợ chồng tôi bán hết rồi, chỗ nào vay mượn được cũng đã vay mượn hết. Đầu con em ngày càng to, mổ không biết sẽ thế nào nhưng không mổ thì hối hận. Tiền bạc giờ nhà chẳng có, đau lắm mà chỉ biết nhìn con nằm thoi thóp từng ngày…”, người mẹ trẻ nghẹn ngào nói.

Cảnh nhà vốn nghèo khó, nay lại càng kiệt quệ, túng quẫn hơn, trong khi căn bệnh của cháu Kim Anh thì càng ngày càng trầm trọng, đôi vợ chồng trẻ chẳng biết làm gì ngoài việc cầu mong một phép màu sẽ xảy ra. Trong ngôi nhà tuềnh toàng hàng ngày có những  tiếng khóc xé lòng của con thơ đau bệnh, tiếng than thở, cay đắng của vợ chồng trẻ bởi quá nghèo khó đành “bất lực” nhìn con đau đớn...

Bà Đỗ Thị Đào (Trưởng thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh) xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình cháu Trang rất éo le, bố chồng mất sớm, mẹ chồng đã già mấy mẹ con bà cháu quấn túm lấy nhau. Chồng cháu Trang không có công việc ổn định gặp việc gì làm nấy, vợ thì một mình lo hai con nhỏ. Đồng lương giáo viên hợp đồng chẳng là bao, con nhỏ sinh ra đã bị não úng thủy, chạy chữa hàng nửa năm trời. Túng quẫn cùng cực lắm vợ chống cháu nó mới phải đưa con về nhà tội nghiệp lắm chú à…”

Mọi sự hảo tâm giúp đỡ cho cháu  Tạ Thị Kim Anh qua địa chỉ: Phùng Thị Trang, Tạ Văn Chánh (thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang); Số điện thoại chị Trang: 01646363363. Hoặc xin vui lòng chuyển về Báo Nông thôn Ngày nay, qua số tài khoản: 1506311002117 Ngân hàng NNPTNN Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ bé Tạ Thị Kim Anh (Hà Giang). Báo Nông thôn Ngày nay thay mặt gia đình bé Kim Anh xin chân thành cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem