Xuân Nghị tiết lộ những ngày đen tối, uống nước cầm hơi vì không có tiền

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 21/05/2020 08:39 AM (GMT+7)
"Thời kỳ khốn khó và đen tối nhất của tôi là thời điểm tôi không có một đồng xu nào trong túi, phải uống nước cầm hơi và bị bệnh sốt xuất huyết. Vì không có tiền nên tôi đã để bệnh sốt xuất huyết tự khỏi", Xuân Nghị chia sẻ
Bình luận 0
Xuân Nghị tiết lộ những ngày đen tối, uống nước cầm hơi vì không có tiền  - Ảnh 1.

Sụt gần 10kg khi vào vai Cao Minh Bách "Nhà trọ Balanha"

 Bộ phim "Nhà trọ Balanha" đang thu hút khán giả, đặc biệt là khán giả nhí, bởi nội dung nhẹ nhàng, hài hước. Đặc biệt, nhân vật Cao Minh Bách do Xuân Nghị thủ vai đã chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ. Xuân Nghị có thể chia sẻ về vai diễn cũng như nét riêng tạo nên một Xuân Nghị không lẫn với các diễn viên hài khác?

- Tôi nghĩ đóng hài là do cái duyên từ bên trong, quan trọng với mỗi diễn viên hài đó là nhịp thoại và cách suy nghĩ về sự việc đó nghiêm túc hay hài hước. Tôi ví dụ với một câu thoại, nếu muốn hài hước thì người diễn viên phải chọn được đúng điểm, một tích tắc để tạo nên sự hài hước của câu thoại đó. Nếu sai nhịp thì hiệu quả của việc diễn xuất đó không còn.

Trong cách diễn hài của tôi, tôi thường chọn theo cách bám sát vào tình huống. Hài của tôi phải sâu chứ không chỉ là một câu cười hay chỉ là một tình huống theo kiểu chọc lét.

Với vai diễn Cao Minh Bách trong phim "Nhà trọ Balanha", tôi cảm thấy đây là vai diễn dành cho mình. Vai diễn cho tôi nhiều đất diễn, chính vì vậy mà tôi đã gạt hết mọi công việc khác để ra Hà Nội tham gia vai diễn này.

Tôi đã mất rất nhiều công sức cho vai diễn Cao Minh Bách, thậm chí sụt gần chục cân, có những lúc mọi người thấy tôi xanh rớt như tàu lá. Nhưng tôi lại thấy vui bởi vai diễn cũng như bộ phim đã nhận được phản ứng tích cực, yêu mến của khán giả. Sau mỗi ngày quay, người mỏi mệt rã rời, đêm về đến nhà cảm giác như không thể nhấc tay lên hay làm bất cứ việc gì, nhưng khi đọc in box của khán giả tôi lại thấy mình hết mỏi mệt, người khoẻ lại ngay lập tức. Nghệ sĩ đôi khi chỉ cần có vậy, không cần phải cứ cát xê cao, tiền nhiều.

Tôi nhận lời tham gia bộ phim này tiền cát xê của tôi không hề cao, nhưng với tôi điều đó không quan trọng.

Trong vai diễn Cao Minh Bách, Xuân Nghị cảm thấy tung hứng với bạn diễn nào tốt nhất?

- Với tôi hai diễn viên Trần Vân (Nhiên) và Công Dương (Lâm anh trai Nhiên) là cảm thấy tung hứng và diễn ăn ý nhất.

Công Dương trong vai Lâm, anh trai của Nhiên là một nhân vật trái ngược với tính cách của Cao Minh Bách (Xuân Nghị). Cao Minh Bách là vai diễn có gì đó hèn hèn, còn Lâm lại là nhân vật vừa nóng tính và cục súc và vì thế mà sẽ làm nổi bật lên tính hèn hèn của Cao Minh Bách.

Xuân Nghị tiết lộ những ngày đen tối, uống nước cầm hơi vì không có tiền  - Ảnh 2.

Có nhiều ý kiến cho rằng phim "Nhà trọ Balanha" phiên bản Việt nhạt, theo thể loại sitcom nhiều hơn là một bộ phim truyện truyền hình. Bản thân Xuân Nghị nhận được nhiều lời chê về nhận vật Cao Minh Bách?

- Tôi đọc inbox của khán giả, đa phần nhận được những phản hồi tích cực nhiều hơn.

Còn về kịch bản phiên bản Việt của "Nhà trọ Balanha" có thể nhiều người chê nhạt. Nhưng cá nhân tôi thì thấy đây là bộ phim đã tạo được hiệu ứng tích cực và mang tính giải trí khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả xã hội phải giãn cách xã hội, cách ly tại nhà thì "Nhà trọ Balanha" đã giúp mọi người cảm thấy việc cách ly tại nhà đỡ buồn hơn. Mọi người bình luận vui vui rằng, "Nhà trọ Balanha" giống như vaccine chống lại dịch Covid-19, tiếng cười, sự hài hước của phim khiến cho sức đề kháng chống lại Covid mạnh hơn.

Ngoài ra, với phiên bản của Việt Nam, đạo diễn Khải Anh rất biết cách phát triển tình huống phù hợp với người Việt Nam. Ví dụ tình huống tôi phải đội lốt con sói, ở phiên bản Hàn Quốc thì chỉ một hai phân đoạn. Nhưng với phiên bản của Việt Nam anh đã khai thác đến 5-6 phân đoạn. 

Tôi nghĩ mình nên nhìn theo hướng tích cực như vậy, còn với những nhận xét mang tính tiêu cực kia thì mình lấy đó làm kinh nghiệm để sửa đổi. 

Cao Minh Bách chiếm tới 80% cuộc đời Xuân Nghị

Lần đầu tiên làm việc với đạo diễn ngoài Bắc, Xuân Nghị có gặp khó khăn?

- Lần đầu tiên làm việc với đạo diễn ngoài Bắc, nhưng tôi không gặp khó khăn gì, nhất là với đạo diễn Khải Anh. Tôi và đạo diễn Khải Anh còn khá hợp khi cùng làm việc. Đạo diễn Khải Anh khi đưa ra những tình huống cho Cao Minh Bách rất hợp với lối diễn xuất của tôi. Ví dụ khi đạo diễn Khải Anh đưa ra tình huống của nấc 3 thì ngoài việc tôi hiểu và tung hứng theo đúng ý của đạo diễn, tôi còn thêm câu thoại cho tình huống hài hước lên một nấc nữa.

Nhìn Cao Minh Bách, Xuân Nghị thấy bao nhiều phần trăm cuộc đời mình trong đó?

- Tôi nghĩ Cao Minh Bách chiếm tới 80% cuộc đời của Xuân Nghị, bởi con đường Cao Minh Bách đi, nghề Cao Minh Bách đang làm cũng là của Xuân Nghị.

Nghề diễn viên của tôi cũng bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, vai diễn quần chúng, từ những khốn khó, cùng cực cho tới những vai diễn lớn hơn và bớt khốn khó hơn.

Xuân Nghị ngoài đời cũng là con người hài hước, mang tinh thần lạc quan, tích cực với cuộc sống, cũng là người sống thiên về tình cảm, luôn yêu quý mọi người.

Xuân Nghị có thể chia sẻ về đam mê nghề diễn của mình bắt đầu từ đâu?

- Gia đình tôi không phải là một gia đình khá giả, chúng tôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Bố mẹ tôi không nhiều tiền để mua có thể mua đồ cho các con. Nhưng bố mẹ tôi cũng đã mua cho tôi một chiếc đài cát-xét hiệu Nhật Bản. 

Ngày đó chiếc đài là một tài sản lớn đối với tôi. Tôi có thể nghe, thu bất cứ thứ gì mà tôi thích. Tôi còn nhớ ngày đó tivi có một chương trình mà tôi thích nhất, đó là Gala cười. Thế nhưng mỗi khi chương trình phát sóng, tôi phải vào bàn học bài không được xem. Vì thế mà tôi đã ghi âm lại tất cả chương trình Gala cười. 

Sau đó đến đêm học xong, tôi mở nghe lại chương trình. Tôi mê mẩn với sự hài hước, dí dỏm của anh Xuân Bắc, Tự Long, cô Hồng Vân, thầy Minh Nhí. Chất hài hước cũng từ đó ngấm vào tôi lúc nào không hay. Rồi có những hôm ở trên lớp học, tôi thường hay chọc cười các bạn bằng những câu thoại trong quảng cáo, các bạn trong lớp thích lắm, thường cười như nắc nẻ và đòi tôi kể và diễn thêm. Điều đó khiến tôi rất phấn khích và thích diễn cho các bạn.

Năm lớp 8 tôi được mời tham gia một tiểu phẩm hài phát trên bản tin thông tin lưu động của thành phố Nha Trang. Đề tài tôi diễn là một tiểu phẩm hài về nghiện ma tuý, tôi vào vai thằng nghiện. Sau đấy tôi đã giành được hai giải: Giải diễn viên nhỏ tuổi nhất và giải vai diễn xuất sắc nhất. Sau hai giải nhất đó, tôi bắt đầu đi diễn ở các khu vực. Tôi nghĩ chắc mình diễn không đến nỗi tệ và quyết định đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng, hai lần thi cả hai lần tôi bị trượt đến toạch.

Xuân Nghị tiết lộ những ngày đen tối, uống nước cầm hơi vì không có tiền  - Ảnh 3.

Xuân Nghị tiết lộ những ngày đen tối, uống nước cầm hơi vì không có tiền  - Ảnh 4.

Diễn viên Xuân Nghị và Trần Vân

Vì sao Xuân Nghị lại bị trượt, khi mà đã đi diễn ở các tỉnh?

- Tôi nghĩ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh lúc đó cần ngoại hình, trong khi tôi diễn xuất thì ổn nhưng ngoại hình thì rất xấu. Lần thứ hai tôi thi vào khoa đạo diễn và cũng rớt luôn.

Nhưng cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì. Bởi trước khi tôi theo nghiệp diễn hài, tôi có ước mơ làm ca sĩ. Tôi thần tượng ca sĩ Đan Trường, Lam Trường… Có nhiều đêm tôi tắt hết đèn điện, đứng trên giường, nhắm mắt và tưởng tượng là mình đang đứng trên sân khấu, sau đó tôi đã say sưa hát các bài hát của thần tượng.

Hai lần thi rớt vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh, Xuân Nghị làm cách nào để duy trì cuộc sống và tồn tại ở Sài Gòn?

- Trước khi vào Sài Gòn tôi đã xác định mình sẽ bám trụ ở đây, cho dù có đỗ hay trượt trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Vì vậy mà tôi đã mang tất cả đồ của mình trong một chiếc va ly to và một chiếc xe máy cà tàng.

Khi hai lần thi rớt vào trường, tôi đang không biết phải làm sao thì đúng lúc đó sân khấu kịch của cô Hồng Vân mở lớp nên tôi đã đăng ký vào học. Hàng tháng bố mẹ tôi chu cấp cho tôi tiền học là 2 triệu đồng. Còn tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày tôi sẽ tự lo. Vì thế mà tôi đã đi xin các vai diễn quần chúng ở các đoàn làm phim, hay lồng tiếng quần chúng. Nếu không có vai nào tôi tiếp tục kiếm việc khác như là tiếp đá ở quán bia hay làm nhân viện dọn dẹp phòng nhà nghỉ.

Tiền cát xê cho những vai quần chúng đó được bao nhiêu, Xuân Nghị có thể tiết lộ?

- Đi đóng vai quần chúng cũng cực khổ lắm. Tôi phải dậy từ 5h sáng và đến đêm khuya thì nhận được 120.000 đồng.

Với nhân viên dọn dẹp phòng nghỉ thì một tháng tôi được 1,6 triệu đồng với thời gian từ 20h tối hôm nay đến sáng sớm ngày hôm sau. Vì ngày hôm sau 9h tôi phải lên lớp tại sân khấu kịch chỗ cô Hồng Vân. Mỗi tuần tôi vẫn phải trả bài bằng một tiểu phẩm, tôi thường ra công viên để tập kịch vì chỗ tôi trọ quá tồi tàn và không có không gian cho tôi tập.

Và cho tới hiện tại, cát xê của Xuân Nghị đã đủ để anh mua nhà, mua xe?

- Từ một vai quần chúng, thậm chí là vai không có lời thoại cho tới những vai có lời thoại, xuất hiện trong vài giây như xe ôm, giờ đây tôi có được vai chính trong phim thì thực sự tôi cũng đã có chắt chiu, tích luỹ bắt đầu từ nhà trọ chung, không có nhà vệ sinh bên trong phòng trọ, rồi đến phòng trọ có công trình phụ khép kín. Rồi đến thuê chung với các bạn tại một chung cư dành cho người lao động, tiếp đến là tôi mua trả góp một căn chung cư bình dân và hiện tại tôi đang tìm mua một căn hộ tại chung cư cao cấp, chấm dứt thời kỳ đi thuê nhà.

Tôi nghĩ mình nỗ lực đi từ từ chứ không phải đã làm được điều gì đó mang tính đột phá.

Thời điểm đen tối nhất, từng phải uống nước cầm hơi

Xuân Nghị chia sẻ, cuộc đời Cao Minh Bách giống tới 80% cuộc đời của mình. Vậy với những phân đoạn phải làm trò vui cho đạo diễn để xin được vai diễn dù là vai quần chúng, Xuân Nghị có cảm thấy chạnh lòng khi mình đã từng trải qua những giây phút mua vui như vậy?

- Có chứ. Có những lúc tôi cũng bị nghẹn lại cảm xúc khi vào vai Cao Minh Bách. Tôi cảm thấy Cao Minh Bách đang tái hiện lại cuộc đời mà Xuân Nghị đã đi qua. Ví dụ như ở tập 19 của "Nhà trọ Balanha", Cao Minh Bách hết tiền, phải đến đoàn làm phim xin một vai quần chúng. Để thể hiện cho đạo diễn thấy Cao Minh Bách có thể làm được nhiều thứ, diễn được nhiều vai, Cao Minh Bách đã vào vai chó hay không ngần ngại nằm lăn ra đất, bò lê thể hiện thành con sâu đo, cá heo… Thế rồi điều không ngờ được là bạn gái Nhiên mang cơm đến cho anh đã nhìn thấy hết hoàn cảnh của Cao Minh Bách. 

Nhiên (Trân Vân) vỡ mộng vì trước đó Cao Minh Bách "chém gió" anh là diễn viên chính của đoàn làm phim, là diễn viên nổi tiếng. Nhiên đã không tiếc lời trách mắng Cao Minh Bách là hèn, làm trò mua vui cho thiên hạ. Cao Minh Bách nói với Nhiên: "Nó là đam mê của anh, người ta không cần anh nhưng anh cần người ta. Anh cần người ta cho anh cơ hội để anh tới với sự đam mê của mình". Câu nói đó đúng với tâm trạng của Xuân Nghị, những đắng cay, khó khăn mà Xuân Nghị đã trải qua.

Lúc đó thực sự tôi cảm thấy một cái gì đó đang chực trào lên ngực, lên khuôn mặt và phá vỡ cảm xúc của nhân vật. Tôi đã phải xin đạo diễn cho tôi 5 phút để trấn tĩnh lại cảm xúc. Đó cũng là một kỷ niệm tôi không thể quên trong những ngày đi quay "Nhà trọ Balanha".

Thời điểm từ vai diễn quần chúng tới nhân viên dọn dẹp phòng nghỉ đã phải là thời kỳ đen tối, khốn khó nhất của Xuân Nghị?

- Ồ chưa. Thời kỳ khốn khó và đen tối nhất của tôi là thời điểm tôi không có một đồng xu nào trong túi, xong lại bị bệnh sốt xuất huyết, định đến bệnh viện khám và chữa bệnh nhưng vì không có tiền nên tôi lại ra về và nằm ở nhà trọ chờ tự khỏi bệnh. Và có những ngày không còn tiền, tôi đã uống nước cầm hơi. 

Tại sao Xuân Nghị không cho gia đình biết hay mượn tiền của thầy cô, bạn bè?

- Tôi không dám cho gia đình biết, vì sợ bố mẹ lo lắng và bắt về quê. Một lần tôi cũng đã điện thoại về cho bố, sau một hồi nói chuyện, bố bảo, bố mẹ cũng chỉ có thể thể cố gắng gửi cho con 2 triệu vậy thôi. Khi nghe xong câu đó, tôi không dám nói hoàn cảnh của mình và cũng kể từ đó tôi không bao giờ gọi điện về để nói chuyện tiền.

Còn với thầy cô và bạn bè cũng đã giúp tôi nhiều. Thầy Minh Nhí, thầy Hữu Châu cũng rất nhiều lần cho tôi tiền rồi nên tôi không dám làm phiền tới các thầy nữa.

Sau mấy ngày uống nước cầm hơi, tôi may mắn được gọi đi vào vai quần chúng. Khi nghe thông tin này, tôi mừng húm và nghĩ vậy là mình sống rồi, mình có cái ăn rồi. Cũng kể từ đó, không hiểu thế nào, như là Tổ nghề đãi, tôi thường được gọi đi diễn hơn.

Thời điểm hiện tại, Xuân Nghị đã có cuộc sống ổn định hơn, Xuân Nghị có ý định bước sang giai đoạn mới là hôn nhân hay công khai bạn gái?

- Thời điểm này tôi vẫn muốn tập trung cho công việc, cho diễn xuất mà chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nếu có thể, tìm được bạn gái như mình mong muốn, mà chuyện có bạn gái không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi, tôi sẽ công khai giới thiệu tới khán giả.

Cám ơn Xuân Nghị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem