Xuất quỷ nhập thần
-
Lê Thánh Tông là hoàng đế thứ tư của nhà Hậu Lê. Ông tên thật là Lê Tư Thành, là con thứ tư của Lê Thái Tông. Chuyện xưa kể lại rằng, thuở ấy, tại kinh thành Thăng Long có tên trộm rất nổi tiếng. Hắn có tài “xuất quỷ nhập thần”. Ở những nơi không ai ngờ, “Quận Gió” ngang nhiên xuất hiện.
-
Là lực lượng "thiên binh" tinh nhuệ, lính dù là nỗi khiếp đảm của bất cứ lực lượng phòng thủ nào.
-
Nếu có thể sở hữu các phép thần thông của Tôn Ngộ Không, có lẽ đi mây về gió, trường sinh bất tử hay cầu nắng cầu mưa, biết trước vận mệnh sẽ là những sự lựa chọn được triệu triệu người hâm mộ "khát khao" nhiều nhất. Tuy nhiên, chú khỉ đá cũng có nhiều phép thần thông khác mà không phải ai cũng để ý.
-
Không phải mỹ nhân, Hoàng Nguyệt Anh thậm chí còn bị liệt vào hàng "Ngũ xú Trung Hoa" (5 người phụ nữ xấu nhất lịch sử Trung Hoa) mà vẫn được Gia Cát Lượng nhất quyết chọn làm vợ.
-
Gia Cát Lượng (181 – 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
-
Ngày 22/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ trộm viếng thăm nhà chủ xưởng gỗ ở trên địa bàn, lấy đi két sắt chứa 2,2 tỷ đồng.
-
Vào thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng được đánh giá là người thông minh nhất, một chiến lược gia vĩ đại nhất nhưng khi ông lâm bệnh nặng sắp chết, con trai ông mới 8 tuổi. Lo sợ con bị làm hại, Gia Cát Lượng đã nghĩ ra một kế sách tuyệt đỉnh giúp con giữ được mạng sống.
-
Gia Cát Lượng dù tài giỏi đến đâu cũng không giải quyết được một vấn đề mà bản thân ông cũng nhận thấy.
-
Với khả năng bơi hàng chục kilomet, nằm ẩn mình dưới cát cả ngày trờ, đặc công hải quân Việt Nam xứng danh là những "Yết Kiêu" của thế kỷ 21 khi sẵn sàng giáng cho đối phương những đòn đánh bất ngờ nhất, vào chỗ hiểm yếu nhất.
-
Nhật Bản nổi tiếng với các ninja dũng mãnh, thiện chiến và võ thuật siêu đẳng. Trong số này, đáng chú ý ninja "xuất quỷ nhập thần" có tên Hattori Hanzō. Những huyền thoại về ông sống mãi theo thời gian.