ĐT Việt Nam hiện tại thực sự là một đại diện tiêu biểu bậc nhất cho tình đoàn kết và tinh thần đồng đội. Minh chứng hùng hồn, theo tìm hiểu của báo Lao Động, chính là hình ảnh ảnh tiền vệ Lương Xuân Trường lên nhận cúp vàng AFF Suzuki Cup 2018 với chiếc áo có viết tên tên “TUẤN ANH & VĂN THANH”, cũng như Đoàn Văn Hậu bước lên lễ đài với dòng chữ “XUÂN MẠNH” đằng sau lưng mình vào tối qua.
Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Mạnh – đó đều là những cầu thủ cừ khôi, sở hữu lối đá tài tình đã được công nhận nhưng lại không thể tham gia AFF Suzuki Cup lần này vì chấn thương. Nếu không đen đủi như thế, có lẽ họ cũng sẽ góp mặt trên sân Mỹ Đình, ngẩng cao đầu cùng đồng đội chạm đến vinh quang. Tuy nhiên, bằng cách một cách đặc biệt kể trên, tên của họ vẫn được xuất hiện trong thời khắc huy hoàng ấy.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2018/images/2018-12-16/XuC-doNG-dong-chu-tren-ao-Xuan-Truong-Van-Hau-trong-thoi-khac-dang-quang-1-1544935477-width1824height1216.jpg)
Xuân Trường dùng bút viết tên Tuấn Anh và Văn Thanh lên chiếc áo đăng quang của mình.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2018/images/2018-12-16/XuC-doNG-dong-chu-tren-ao-Xuan-Truong-Van-Hau-trong-thoi-khac-dang-quang-2-1544935507-width2016height1512.jpg)
Văn Hậu cũng "hóa thân" thành Xuân Mạnh.
Có thể nói, hành động nhỏ của Xuân Trường và Văn Hậu đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ, và viết tiếp cái kết đẹp cho bóng đá Việt Nam, bởi tất nhiên là, người hâm mộ không chỉ yêu đôi chân xuất thần của các cầu thủ mà còn yêu tinh thần đồng đội và sự đoàn kết tuyệt vời của họ nữa.
Trước đó, bàn thắng duy nhất của Nguyễn Anh Đức ở phút thứ 6 trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, đã giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc Malaysia 3-2 và lần thứ hai trong lịch sử nâng cao chiếc cúp Vàng Đông Nam Á. Chúng ta đã vô địch với thành tích 8 trận bất bại; và bên cạnh đó, "Cậu bé Vàng" Nguyễn Quang Hải còn nhận được danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải.
Hoài Thuận (Goal/VN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.