Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Thống nhất non sông

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 01/05/2022 11:31 AM (GMT+7)
Đêm 30/4, đúng dịp kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước, 30 bác sĩ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (Bệnh viện dã chiến 2.3) đã trở về từ Bentiu (Nam Sudan), hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Phái bộ Liên hợp quốc.
Bình luận 0
ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 1.

Đêm 30/4, 30 bác sĩ, chiến sĩ đầu tiên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (Bệnh viện dã chiến 2.3) đã trở về từ Bentiu (Nam Sudan), hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Phái bộ Liên hợp quốc. Ảnh: Tam Nguyên

Bệnh viện dã chiến 2.3 được thành lập vào tháng 11/2019. Ngày 23/3/2021, 63 chiến sĩ bác sĩ Bệnh viện dã chiến 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc (UNMISS) tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của Liên hợp quốc tại Bentiu, Bệnh viện dã chiến 2.3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2.500 nhân viên Liên hợp quốc đang làm việc mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 3.

Xúc động giây phút đoàn tụ. Ảnh: Tam Nguyên

Trong 1 năm hoạt động, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã thu dung được hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca, trong đó có rất nhiều ca nặng và phức tạp như đột quỵ não cấp, nhồi máu cơ tim, xuất huyết tiêu hoá cấp… được Trưởng y tế Phái bộ và Trưởng phòng Quân y Phái bộ khen ngợi.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 4.

Lễ chào cờ tại Bentiu trước khi lên đường về nước. Ảnh: Nguyễn Đảm/BVDC2.3

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 5.

30 cán bộ, chiến sĩ sẽ về nước trong đợt 1. Ảnh: BVDC2.3

Đặc biệt, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã mạnh dạn áp dụng hệ thống Tele-medicine trong mổ cấp cứu các ca nặng với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 175 tại Việt Nam. Bệnh viện dã chiến 2.3 cũng chủ động hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện dân sự như Bệnh viện thị trấn Bentiu, Bệnh viện Bác sĩ Không biên giới MSF, đặc biệt là chiến dịch 10 ngày hỗ trợ các ca mổ cấp cứu tại Bệnh viện MSF...

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 6.

Các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian 1 năm. Ảnh: BVDC2.3

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 7.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 8.

Giây phút chia tay, chào đồng đội ở lại. Ảnh: Nguyễn Đảm/BVDC2.3

Đối với công tác phòng chống Covid-19, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn, điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Trong 3 tháng cuối nhiệm kỳ, Bệnh viện dã chiến 2.3 đã phối hợp với các bệnh viện cấp 1 trong địa bàn đẩy lùi được tình hình Covid-19 tại khu vực.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 9.

Cấp cứu hiện trường. Ảnh: Nguyễn Đảm/BVDC2.3

63 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến 2.3 đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc và nhiều cán bộ, nhân viên được tặng bằng khen của các cấp Lãnh đạo Phái bộ.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 10.

Khám bệnh tại Bệnh viện dã chiến 2.3. Ảnh: BVDC2.3

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện dã chiến 2.3 cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận như đến trường học trồng xây xanh, tặng quà, chơi trò chơi, tặng cây xanh, rau củ...

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 11.

Áp dụng vật lý trị liệu cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Đảm/BVDC2.3

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 12.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: BVDC2.3

"Ngày hôm nay chúng ta đón Bệnh viện dã chiến 2.3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Các bạn đã trải qua thời gian rất khó khăn trong đại dịch Covid-19. Các bạn không chỉ chăm sóc sức khỏe cho phái bộ, người dân bản địa mà còn giúp đỡ người dân trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Những thành tích đạt được ấy đã làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ nhân dân Việt Nam, người quân y cách mạng Việt Nam bản lĩnh và chuyên nghiệp", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 xúc động.

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 13.

Bệnh viện dã chiến 2.3 đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Phái bộ Liên hợp quốc. Ảnh: BVDC2.3

Lê Na - một trong các nhân sự trẻ tuổi nhất trong số cán bộ chiến sĩ chia sẻ: "Sau 1 năm xa nhà, chúng tôi trở về từ vùng đất chưa có hòa bình, chưa yên tiếng súng. Đặc biệt, được về quê hương đúng dịp 30/4 với bản thân tôi đây là một sự kiện rất đặc biệt, tin rằng ai trong chúng tôi cũng sẽ rất xúc động và tự hào."

ẢNH: Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" về nhà đúng ngày Giải phóng - Ảnh 14.

Giúp người dân Bentiu trồng cây, rau. Ảnh: BVDC2.3

Các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3 còn lại sẽ về nước vào đợt 2, sau khi đổi quân, bàn giao nhiệm vụ cho Bệnh viện dã chiến 2.4 đã sẵn sàng thay thế hoạt động tại Phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem