Yêu sếp nữ hơn 8 tuổi, sẵn nhà sẵn xe, tôi bị chèn ép không thở nổi

Mạnh Trường Thứ ba, ngày 30/03/2021 13:27 PM (GMT+7)
Tôi và sếp nữ đã có mối quan hệ say đắm. Trừ việc cô ấy từng ly hôn, hơn tôi 8 tuổi thì cái gì cô ấy cũng nổi trội hơn tôi...
Bình luận 0

Người yêu cũng là sếp nữ đang dồn ép tôi phải cưới cô ấy. 

Tôi năm nay 27 tuổi và mới vào công ty làm được hơn 1 năm. Kim Anh là trưởng phòng của của tôi. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, rất giỏi và tâm huyết với công việc. Kim Anh là người phụ nữ thành đạt nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Cuộc hôn nhân trước của cô ấy chỉ kéo dài 9 tháng. Cô ấy phát hiện ra chồng cờ bạc, gái gú, lại mang về đống nợ vài tỷ nên quyết định chia tay. Hồi mới vào, tôi được Kim Anh hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Đến giờ, tôi đạt được nhiều thành tích, giúp phòng phát triển và dần trở thành cánh tay phải của cô ấy trong công việc. 

Thời gian trôi đi, tôi và Kim Anh ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Không muốn cưới người yêu giàu có, lương gấp 4 mình, tôi bị ép đến khóc thét - Ảnh 1.

Tôi với Kim Anh yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này. (Ảnh minh họa)

Sếp nữ muốn có con với tôi

Khi yêu, tôi luôn là người biết nhường nhịn. Với cô ấy, tôi càng nhường nhịn nhiều hơn vì cô ấy thực sự giỏi mà. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn át vía tôi (sếp mà). Nhưng tôi cảm thấy rằng, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tôi tin rằng nếu không vì yêu thì chẳng người phụ nữ nào muốn có con với người đàn ông cả. Cô ấy muốn có con với tôi, dù tôi chưa sẵn sàng. 

Thực lòng thì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi lại ăn tiêu phóng túng nên chưa tích cóp được nhiều cho tương lai. Nhưng cô ấy cố tình không uống thuốc cũng không chịu cho tôi dùng bao cao su. Kim Anh nói rằng với thu nhập của cô ấy, thừa sức để nuôi con. Cô ấy đã có nhà, có xe rồi nên tạm thời tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện gì.

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Kim Anh vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau. 

Giờ thì Kim Anh nói với tôi rằng cô ấy đã có bầu. Cô ấy muốn làm đám cưới. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, chông chênh về cuộc hôn nhân này. Lương của cô ấy cao gấp 4 lần lương của tôi, chưa kể thưởng lễ, Tết, dự án. Cô ấy lại còn giỏi giang nữa. Tôi sợ lấy nhau về, biết đâu cô ấy lại chán tôi, coi thường tôi.  Phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng hình như đều vậy. 

Không muốn cưới người yêu giàu có, lương gấp 4 mình, tôi bị ép đến khóc thét - Ảnh 2.

Tôi cảm thấy tự ti, không muốn cưới người phụ nữ giỏi hơn mình. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi khuyên tôi nên cưới một cô gái trẻ hơn mình, kém hơn mình. "Phụ nữ nhìn lên, đàn ông nhìn xuống. Con đừng mơ với cao. Mẹ nhìn tướng cô ấy cũng chẳng hợp để làm mẹ, làm dâu đâu", mẹ tôi thỏ thẻ.

Mấy hôm nay, Kim Anh liên tục giục tôi đưa bố mẹ sang nhà cô ấy nói chuyện. Thấy tôi ngần ngừ, cô ấy lại dọa dẫm, chửi bới nói những lời khó nghe với tôi. Cô ấy còn dọa sẽ đến nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi và ép tôi chịu trách nhiệm bằng được. 

Tôi băn khoăn quá. Tôi rất muốn hỏi mọi người xem tôi có nên cưới cô ấy hay không. (Vì tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy đang giả vờ có bầu để giục cưới.)

 Tôi phải làm sao để xứng đôi, vừa lứa với cô ấy đây? Các chị ơi đây, có chị nào kiếm tiền giỏi hơn chồng mà vẫn yêu thương, trân trọng chồng hay không?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem