10 năm chịu đựng bướu mắt ác tính

Chúc Ly Thứ hai, ngày 28/07/2014 14:48 PM (GMT+7)
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Trúc Linh (34 tuổi), ở ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). 
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Lùng, 61 tuổi, cha ruột của chị Linh kể: “Linh mắc bệnh bướu mắt gần 10 năm nay, do không tiền chữa trị nên chỉ uống thuốc qua ngày. Hai năm gần đây, đã qua 3 lần mổ ở Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ nhưng bệnh tình của Linh vẫn không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Do không có tiền chở đi TP.HCM chữa trị, gia đình đành đem Linh về nhà hốt thuốc Nam uống qua ngày”.

Hiện tại, gương mặt bên phải của chị Linh bị nhiễm trùng, lở loét ăn sâu vào thịt; máu, mủ từ bên trong chảy ra, ngày càng lan rộng, còn mắt trái thì híp lại. Cơ thể chị ngày càng teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Chị Linh ngậm ngùi nói: “Nằm một chỗ, máu, mủ chảy ra rát, đau nhức dữ lắm”.

Gia cảnh của chị Linh thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất, sống trong căn nhà chừng 20m2, không có tài sản gì đáng giá. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị Linh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Linh hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 15063112117 chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem