Cơ quan Bảo tồn Động vật Hoang dã New Zealand sáng nay, 21.2, cho biết, xác của 107 cá voi hoa tiêu được phát hiện trên bãi biển Mason thuộc đảo Stewart.
Được biết, vào thời điểm được phát hiện, có 48 con cá voi còn sống. Tuy nhiên, do không còn khả năng sống sót trở lại biển, các chuyên gia đã giúp chúng “ra đi” nhanh chóng để thoát khỏi tình trạng đau đớn.
“Chúng tôi xác định rằng, phải mất ít nhất từ 10-12 giờ đồng hồ mới có thể đưa những con cá voi sống sót trở lại biển. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết khô và nóng như thế này, chúng sẽ chết trước khi công việc đó hoàn tất”, phát ngôn viên của Cơ quan Bảo tồn Động vật Hoang dã New Zealand phát biểu.
Bên cạnh đó, do có một cơn bão sắp đổ xuống bãi biển nên công tác giải cứu cá voi trở nên nguy hiểm đối với tính mạng của các nhân viên cứu hộ.
Cá voi bị mắc kẹt là một hiện tượng khá phổ biến ở New Zealand. Hồi tháng trước, 24 cá voi hoa tiêu chết kẹt ở đảo North Island.
Đây được coi là sự kiện mới nhất trong hàng chuỗi các thảm họa liên quan tới động vật hoang dã trong vòng 2 tháng trở lại đây.
Thu Thảo
Theo AFP
Vui lòng nhập nội dung bình luận.