12 năm sau “vụ New Century”, cựu tuyển thủ Thành “xì-po” giờ ra sao?

Lê Đức - Diệu Linh Thứ sáu, ngày 18/10/2019 07:10 AM (GMT+7)
Hơn 12 năm sau sự cố tại vũ trường nổi tiếng bậc nhất Hà thành New Century (Tràng Thi), cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Xuân Thành đang có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 2 con gái nhỏ: “Không phải bóng đá cách đây hơn chục năm phức tạp, nhiều cám dỗ hơn thời điểm này. Theo tôi, vấn đề nằm ở ý thức của mỗi cầu thủ mà thôi”, Thành “xì-po” mở đầu cuộc trò chuyện cùng Dân Việt khi nhớ lại “cú ngã” để đời.
Bình luận 0

Đứng dậy sau khi ngã

Thời điểm 2007-2010 có thể coi là giai đoạn phát triển cực “nóng” của bóng đá Việt Nam gắn với “cơn sốt” bất động sản, chứng khoán.

Nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng so sánh sự phát triển của bóng đá Việt Nam lúc đó giống như… bong bóng xà phòng. Nhìn rất đẹp mắt nhưng tan biến lại cực nhanh!

Giới cầu thủ vốn chẳng có gì khấm khá bỗng phát tài với những bản hợp đồng bạc tỉ. Với họ, đó thực sự là một “cú sốc”!

img

Nguyễn Xuân Thành có nhiều đóng góp trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014. Ảnh: I.T

Nói như cựu danh thủ Thể Công Đặng Phương Nam trong cuộc trò chuyện với Dân Việt gần đây thì khá nhiều cầu thủ giỏi thời điểm từng tích lũy được khoảng 20-30 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn… trắng tay sau những cuộc chơi. Họ không biết (và không ai dạy họ) cách quản lý số tiền có thể coi là “trong mơ” ấy!

So với các đội bóng khác ở V.League, cung cách quản lý thiếu chuyên nghiệp ở Hà Nội ACB ngày ấy giống như “tiếp tay” cho các cầu thủ, trong đó có Thành “xì-po” lao vào các thú vui thời thượng mà kết cục là gặp phải sự cố ở vũ trường New Century đầu năm 2007.

Sau đó, VFF ra án “treo giò” hơn 1 năm đối với Xuân Thành. Từ một cầu thủ tài năng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong màu áo U23 và ĐT Việt Nam, Xuân Thành bị rơi xuống đáy của sự thất vọng!

Nhưng vượt qua tất cả, Thành “xì-po” trở lại ở giải hạng Nhất 2009, cùng Hà Nội ACB vô địch giải hạng Nhất 2010 (Xuân Thành là vua phá lưới), giành suất trở lại V.League 2011.

img

Sau "cú ngã" để đời, Nguyễn Xuân Thành trở lạ và ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam, vô địch V.League 2015 cùng B.Bình Dương, á quân V.League 2018 cùng Thanh Hóa. Ảnh: Diệu Linh

Trò chuyện cùng Dân Việt, Xuân Thành với ánh mắt đầy suy tư nhớ lại hành trình thời trẻ mà mình đã đi qua:

“Năm 13 tuổi tôi từ quê nhà Hải Dương lên Hà Nội tập luyện ở “lò” Thể Công trong gần 1 năm nhưng không được chọn.

Sau đó tôi chuyển sang Đường Sắt tập. HLV Hoàng Văn Phúc thời điểm đó đã “chấm” tôi và ít lâu sau tôi được lên đội 1 đá V.League 2002 -2003 khi 17 tuổi trong màu áo LG.Hà Nội ACB (sáp nhập giữa Hàng Không Việt Nam (tiền thân là Công an Hà Nội và một phần LG.ACB (tiền thân là đội Đường sắt Việt Nam – PV).

Đến khi bầu Kiên dính vòng lao lý, đội bóng giải thể năm 2012 thì tôi mới chuyển tới Thanh Hóa tiếp tục chơi bóng tại V.League 2013, 2014”.

Nhìn lại hành trình tìm lại chính mình, Xuân Thành bảo giai đoạn ở Thanh Hóa do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt giúp anh có thời gian tập trung tập luyện và trở lại mạnh mẽ.

“Thanh Hóa thời điểm đó kỷ luật rất tốt, giống như một doanh trại quân đội vậy, lãnh đạo cũng rất quan tâm.

Lúc đó mình cũng mới lập gia đình nên cũng nỗ lực nhiều hơn để vợ con đỡ vất vả.

Đúng là một người đàn ông có gia đình suy nghĩ khác rất nhiều khi còn trẻ vốn vô lo, vô nghĩ. Bản thân tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá rồi nên cũng quyết tâm hơn”, Xuân Thành chia sẻ.

Mãi mãi 1 tình yêu

Khi Dân Việt đặt vấn đề phải chăng môi trường bóng đá trước đây phức tạp, không trong lành bằng hiện nay nên giới cầu thủ, đặc biệt nhiều cầu thủ tài năng dễ sa ngã? Xuân Thành bày tỏ:

“Tôi không nghĩ thế! Vấn đề vẫn là ý thức của mỗi cầu thủ và cách quản lý thiếu chuyên nghiệp từ chính lãnh đạo các đội bóng.

Cầu thủ thế hệ chúng tôi chưa xác định rõ đây là nghề nghiệp của mình. Chúng tôi cứ vừa tập luyện, thi đấu vừa chơi, ăn nhậu…

Bây giờ các em khác, chuyên nghiệp hẳn. Chơi ra chơi, tập ra tập và lành mạnh hơn xưa.

Cầu thủ hiện nay kinh tế đầy đủ nên cũng có ý thức giữ gìn hơn, toàn tâm tập trung hết sức phát triển nghề nghiệp.

Nói chung, bóng đá lúc này mọi thứ đều chuyên nghiệp, bài bản hơn và minh chứng là những thành công ở các cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo”.

img

Thành "xì-po" khẳng định bóng đá đã cho anh được như ngày hôm nay. Ảnh: Diệu Linh

Vậy sau 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp (tính từ 2003 cho tới khi Xuân Thành tới thi đấu cho Thanh Hóa rồi B.Bình Dương 3 mùa 2015 (vô địch V.League), 2016, 2017 và giã từ sự nghiệp trong màu áo Thanh Hóa năm 2018 – PV), Thành thấy mình được và mất gì? Dân Việt hỏi và Thành “xì-po” đáp:

“Bóng đá làm đam mê của mình. Nếu không có bóng đá thì tôi không thể có được ngày hôm nay.

Tôi nghĩ mình chẳng mất gì cả. Những vấp váp cho mình bài học để trưởng thành, chín chắn hơn trong sự nghiệp cầu thủ và cuộc sống hiện nay. Ở tuổi 34 nhìn lại, tôi thấy “cú ngã” đó cũng bình thường, và mình vẫn là người may mắn”.

Thực tế, trong sự nghiệp khá nhiều thăng-trầm của mình, Xuân Thành luôn nhận được những người thầy giỏi trao cơ hội ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2010, anh được HLV Calisto gọi lên giúp tìm lại sự tự tin.

Năm 2013, Xuân Thành cũng được HLV Nguyễn Văn Sỹ trao cơ hội tập trung chuẩn bị cho một số trận vòng loại ASIAN Cup 2015.

AFF Cup 2014 – giải đấu mà ĐT Việt Nam dừng bước trước Malaysia tại bán kết dưới thời HLV Toshiya Miura, Thành “xì-po” được trọng dụng và có nhiều đóng góp nhất.

img

Giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Xuân Thành tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong màu áo MV Corp tại HPL-S7 mùa giải 2019. Ảnh: facebook nhân vật

“Trận đấu mà tôi nhớ nhất lúc này chính là trận hòa đội khách Iraq 1-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018.  Trận đó tôi đá hết 90 phút.

Cách đây 3 năm, chúng ta đã vươn lên dẫn trước họ 1-0 nhờ bàn thắng của Công Vinh trong hiệp 1 nhưng lại bị họ gỡ hòa 1-1 phút bù giờ cuối cùng từ chấm phạt đền.

Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Thời điểm này, ĐT Việt Nam cũng đang thi đấu vòng loại World Cup 2022 và tôi nghĩ trong trận tiếp Thái Lan và đội bóng Tây Á UAE trong tháng 11 tới, chúng ta sẽ hòa trở lên.

Các em bây giờ đá tốt và nhuyễn hơn lứa chúng tôi nhiều. HLV Park Hang-seo cũng đang cho thấy tài cầm quân và “cái duyên” với bóng đá Việt Nam”, Xuân Thành bộc bạch.

img

Các tuyển thủ Việt Nam như Anh Đức, Huy Hùng, Văn Toàn tới truyền cảm hứng cho các "cầu thủ nhí" Trung tâm bóng đá cộng đồng VietSoccer của Xuân Thành.

Nghĩ về tương lai, Xuân Thành cho rằng hiện bóng đá Việt Nam đang có thế hệ trẻ tài năng. Nhưng để có sự kế cận thì công tác đào tạo trẻ cần tiếp tục được đặc biệt quan tâm:

“Kết thúc mùa giải 2018 với ngôi á quân V.League 2018 cùng Thanh Hóa, tôi đã nhận được một số lời mời từ các đội hạng Nhất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình xa nhà lâu quá rồi và đây là lúc nên dừng lại để tập trung cho gia đình nhiều hơn.

Giờ mỗi sáng tôi đưa vợ bán hàng quần áo ở Bảo Khánh. Chiều đón con đi học về rồi qua đón vợ luôn, cùng nhau đưa con đi chơi khi có thời gian.

Cuối tuần, tôi ra sân dạy bóng đá ở Trung tâm VietSoccer. Từ đây, chúng tôi cũng đã giới thiệu được vài cháu cho Trung tâm PVF.

Bên cạnh đó, tôi đi đá  HPL trong màu áo đội MV Corp, làm HLV FC Đảo Sen. Tất cả giúp mình cảm giác vẫn được theo đuổi trái bóng, theo đuổi đam mê.

Cuộc sống giờ thoải mái, và tôi cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì mình đang có”, Thành “xì-po” mỉm cười khép lại cuộc trò chuyện cùng Dân Việt.

Nguyễn Xuân Thành: “Tháng 11 tới, tôi sẽ đi học lớp HLV bằng C do VFF tổ chức tại Hà Nội. Cũng chưa biết mình có thể trở lại với bóng đá trong vai trò HLV hay không nhưng cứ chuẩn bị làm hành trang”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem