15 ngày "mở rừng" lần vết tù nhân mê game Triệu Quân Sự

Diệu Bình Thứ tư, ngày 01/06/2022 12:02 PM (GMT+7)
Trong lần vượt ngục thứ 2, hàng trăm cán bộ công an, quân đội đã mở rừng, men theo sườn núi tổ chức truy bắt tù nhân Triệu Quân Sự.
Bình luận 0

Sáng 1/6, ông Vũ Trọng Hùng - Chủ tịch UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của lực lượng chức năng về việc tù nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp cùng cơ quan chức năng lập chốt chặn, truy tìm đối tượng nguy hiểm này ngay trong đêm 31/5.

Đây là lần thứ 3, tù nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam, khi đang chấp hành án tù chung thân.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lập nhiều chốt xuyên đêm vây bắt Triệu Quân Sự tại Thanh Hóa. Ảnh: PV

Triệu Quân Sự - sát nhân mê game

Triệu Quân Sự từng là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian công tác, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản.

Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Đào ngũ".

Khi đang thụ án chung thân vì tội "Giết người, cướp tài sản" tại Trại giam T10 thì ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê huyện Vị Xuyên, Hà Giang) dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại.

Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 2.

Tù nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: CACC

Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân, chấp hành án tại Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Khi đang chấp hành án tù, Sự vẫn nuôi ý định trốn trại. Ngày 3/6/2020, Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Tối 3/6, Sự cướp điện thoại di động của một nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, sau đó tiếp tục trộm một chiếc xe máy ở xã Bình Chánh để tẩu thoát.

Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được 700 nghìn đồng.

Tối 4/6, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã chạy thoát khỏi đèo Hải Vân và đi bộ dọc đường ven biển từ TP.Đà Nẵng vào TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam lẩn trốn vài ngày trước khi bị bắt ở TP.Tam Kỳ vào ngày 18/6/2020.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 3.

Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP.Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt. Ảnh: CACC

Điều trùng hợp là cả 2 lần trốn trại trước, Sự đều bị bắt khi đang chơi game tại tiệm Internet. Ở lần vượt ngục thứ nhất, Sự bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang chơi game tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và lần thứ 2 bị bắt khi đang chơi game tại một quán Internet ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

15 ngày "mở rừng" lần vết

Trong lần vượt ngục thứ 2 của Sự, qua nhiều ngày bám đèo Hải Vân, PV Dân Việt đã chứng kiến sự quyết tâm của các lực lượng chức năng trong việc tổ chức truy bắt đối tượng trốn trại.

Với địa hình hiểm trở, thời tiết ban ngày có khi lên đến trên 40 độ C, các tổ công tác vẫn chia làm nhiều mũi men theo sườn núi, mở lối trong những cánh rừng rậm rạp để lần theo từng dấu vết của đối tượng.

Buổi tối, ngoài điểm chốt trên đỉnh đèo, lực lượng chức năng cũng tập trung tại các điểm chốt dọc đường đèo. Đèo Hải Vân, sương đêm lạnh giá.

Fly cam, chó nghiệp vụ, ca nô quần thảo... cũng được huy động để tham gia vào công tác tìm kiếm.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 4.

Đèo Hải Vân, nơi Triệu Quân Sự trốn chạy trong lần vượt ngục thứ 2. Ảnh: D.B

Nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, có nhiều đồn đoán về việc Sự đã men theo đường dây điện hoặc bám theo tàu hỏa để thoát khỏi rừng Hải Vân.

Khảo sát địa hình gần khu vực đối tượng vứt xe chạy vào rừng, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhận định về khả năng đối tượng đã băng qua đèo, theo bãi biển để đào tẩu về hướng thành phố ngay trong đêm 4/6.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 5.

Hàng trăm công an, bộ đội truy vết tử tù Triệu Quân Sự tại đèo Hải Vân. Ảnh: D.B

Những ngày sau đó, việc tìm kiếm đối tượng vẫn được thực hiện tại khu vực núi rừng Hải Vân nhưng đồng thời mở rộng ra địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh thành khác.

Sau 15 ngày trốn chạy, đến ngày 18/6/2020, Triệu Quân Sự bị bắt ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi trại giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe máy, 3 điện thoại di động và khoảng 6 triệu tiền mặt.

15 ngày "mở rừng" lần vết tử tù mê game Triệu Quân Sự - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng tổ chức công tác tìm kiếm tử tù Triệu Quân Sự. Ảnh: D.B

Sau lần trốn khỏi trại giam lần thứ 2, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm "Trộm cắp tài sản", hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù, tổng hợp hình phạt là án chung thân, thi hành tại trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem