-
Từ những đứa trẻ nghịch ngợm, phải đi đánh giày, bán bao thuê đến những đứa trẻ "bất trị" trộm cắp, cô Nguyễn Thị Côi (năm nay 80 tuổi) đã dạy dỗ các em nên người. Những năm tuổi già, nữ giáo viên này quyết định gắn bó với học trò khuyết tật.
-
Dạy nghề suốt 18 năm qua, cô Nguyễn Thị Loan vẫn luôn trăn trở về đào tạo nghề nghiệp. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dù không có hoa, không có quà nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp được hàng nghìn học sinh có công ăn việc làm, làm giàu trên chính quê hương mình, bằng ngành nghề mình được học.
-
Ngành giáo dục có lẽ là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, bởi cách ly, phong toả đã làm gián đoạn việc dạy và học thời gian dài ở khắp mọi miền.
-
Đã có những giọt mồ hôi lăn dài, những tiếng trăn trở, những vết thương bầm tím và cả những cú sốc nặng đến mức từng có ý định bỏ cuộc… thế nhưng những "người lái đò" ấy vẫn miệt mài, vững tâm trên con đường khó khăn mà mình đã chọn.
-
Khác với tâm lý mong chờ, ngày 20/11 có lúc thành nỗi ám ảnh với nhiều giáo viên khi bị hiểu nhầm ngày lễ thành ngày làm
-
Có nhiều món quà tuy giản dị nhưng rất ý nghĩa để tri ân thầy cô dịp 20/11. Sau đây là gợi ý quà 20/11 tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
-
Các cô giáo ở điểm trường Pác Ruộc, xã Lý Bôn (Bảo Lâm, Cao Bằng) mượn đất trồng rau, nhặt ốc đồng, bắc ống xin nước của người dân để cải thiện cuộc sống, sinh hoạt.
-
Giá mỗi bó hoa sushi làm quà tặng thầy cô ngày 20/11 là từ 1,4 triệu đồng. Theo chủ cửa hàng, điểm đặc biệt của bó hoa sushi này là lạ mắt, độc đáo, các thầy cô và học sinh có thể liên hoan ngay tại lớp nên được nhiều người thích, đặt hàng.
-
Trong không khí rộn ràng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên khắp mọi miền đất nước, các nam sinh, nữ sinh Hà Nội cũng tìm về mái trường tuổi thơ để gặp gỡ, tặng hoa tri ân những người thầy đáng kính.