20 côn đồ vây đánh, chém đứt lìa bàn tay nam thanh niên

Thứ năm, ngày 16/10/2014 08:47 AM (GMT+7)
Vụ hỗn chiến xảy ra ngày 14.10 tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk khiến anh Vũ Văn Hoàng (27 tuổi) bị chém đứt bàn tay, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0
Khoảng 16h ngày 14.10, anh Vũ Văn Hoàng (27 tuổi) và anh Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đi lấy tiền tại xã Quảng Điền, trên đường trở về nhà đoạn qua dốc Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên khoảng 20 người chặn đường, mang theo hung khí dao, rựa, tuýp sắt đuổi đánh.

img

Hiện trường nơi anh Hoàng bị chém đứt bàn tay trái.

Lúc này, anh Bảo liền bỏ chạy và trốn trong 1 con hẻm nên may mắn không bị thương tích. Riêng anh Hoàng bị nhóm thanh niên vây đánh, dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt gây choáng váng và té xuống đường, lúc này liền bị 1 người dùng dao chém mạnh vào tay trái, khiến bàn tay anh đứt lìa hoàn toàn và rớt xuống đất.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi vụ việc xảy ra, nhiều người không dám vào can ngăn vì nhóm thanh niên này rất bặm trợn, trên tay mang theo hung khí. Sau khi gây án, chúng liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Hoàng liền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Ana, sau đó được chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Bác sĩ Nguyễn Minh Trực – Phó khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết: Bệnh nhân Hoàng được nhập viện vào lúc vào lúc 17h, trong tình trạng mất nhiều máu, sưng nề gò má, đứt lìa bàn tay trái. Bệnh viện đã tiến hành sơ cứu ban đầu tích cực truyền máu và làm các biện pháp phẫu thuật để cấp cứu. Đến khoảng 23h, sức khỏe nạn nhân đã được ổn định. Sau đó người nhà đã xin chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

img

Anh Hoàng lúc đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Phượng (46 tuổi, mẹ nạn nhân Hoàng) kể lại: “Khi đó tôi đang ở nhà, thấy bạn của thằng Hoàng chạy về báo con trai tôi bị người ta chém ngoài đường, tôi vội vàng chạy tới thì thấy nó đang được đưa đi cấp cứu, trên người bê bết máu, bàn tay của nó cũng đứt lìa hoàn toàn và được 1 người dân nhặt bàn tay bỏ vào bịch nilon để đưa vào bệnh viện. Tôi không nghĩ rằng có người lại hành động dã man như vậy với con trai tôi”.

Cũng theo người nhà nạn nhân cho biết, khi đưa anh Hoàng đi cấp cứu phát hiện anh Hoàng bị mất 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 sợi dây chuyền vàng và 1 chiếc điện thoại iPhone 5.

Ngay sau vụ việc, Cơ quan CSĐT huyện Krông Ana nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng và truy tìm nhóm thanh niên trong cuộc hỗn chiến.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem