3 bà mẹ phim “Thương ngày nắng về”: Người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu, người chuẩn "mẹ quốc dân"

Minh Châu Thứ tư, ngày 09/03/2022 06:28 AM (GMT+7)
3 bà mẹ trong phim “Thương ngày nắng về” có hoàn cảnh và tính cách khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là yêu thương con hết mực.
Bình luận 0

"Thương ngày nắng về" phần 1 kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả truyền hình. Người xem mong chờ bộ phim tái xuất màn ảnh để theo dõi những diễn biến tiếp theo được dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới. Trong khi "Thương ngày nắng về" phần 2 chưa lên sóng thì những hình ảnh, clip hậu trường của bộ phim được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Ba bà mẹ trong “Thương ngày nắng về”: Người được phong là “người mẹ quốc dân”, người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu - Ảnh 1.

Khán giả chờ đợi ngày "Thương ngày nắng về" phần 2 lên sóng. (Ảnh: Fanpage)

Bên cạnh loạt clip hậu trường, hình ảnh 3 bà mẹ trong "Thương ngày nắng về" khiến nhiều người xem xúc động. Dù là 3 người phụ nữ có hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là tình yêu thương con.

Nhắc đến "Thương ngày nắng về", khán giả nhớ ngay đến bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng). Trong phim, bà Nga là một người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó. Bà Nga chăm chỉ làm việc với mong muốn ba cô con gái có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Bà sẵn sàng đứng ra bảo vệ ba cô con gái trước sự "tấn công" của người ngoài.

Ba bà mẹ trong “Thương ngày nắng về”: Người được phong là “người mẹ quốc dân”, người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu - Ảnh 2.

Dù ba cô con gái đã lớn nhưng bà Nga vẫn không ngừng lo lắng cho những đứa con của mình. (Ảnh: Fanpage)

Tuy Vân Trang là con gái nuôi nhưng bà Nga không phân biệt. Bà xem Vân Trang như con ruột của mình, thậm chí bù đắp cho cô nhiều hơn. Đây cũng chính là lý do Vân Trang luôn yêu thương, chăm sóc bà Nga. Kết thúc "Thương ngày nắng về" phần 1, khán giả yêu mến gọi bà Nga là "người mẹ quốc dân". Vào vai bà Nga, NSƯT Thanh Quý khiến người xem nhiều lần rơi nước mắt vì lối diễn chân thật, cảm xúc.

Ngoài bà Nga, bà Hiền (NSND Lan Hương đóng) là mẹ chồng của Vân Khánh trong "Thương ngày nắng về". Hình ảnh bà Hiền được xây dựng trong phim là một người phụ nữ luôn thích ăn diện, mua đồ đắt tiền và tham gia các hoạt động văn nghệ, muốn được người khác tán dương.

Ba bà mẹ trong “Thương ngày nắng về”: Người được phong là “người mẹ quốc dân”, người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu - Ảnh 3.

Bà Hiền tỏ ra khó chịu, coi thường thông gia. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Hiền được xem là đại diện cho những bà mẹ chồng quá quắt, chỉ nghĩ đến lợi ích của con trai, năm lần bảy lượt gây khó dễ cho con dâu. Thay vì giúp hai con chăm cháu, bà Hiền lại đùn đẩy công việc này cho thông gia. Mỗi lần trông cháu, nhân vật này sớm tối kể công và thường xuyên đay nghiến con dâu vụ "ăn cơm trước kẻng". Thậm chí, bà Hiền từng gọi bà Nga là người giúp việc theo giờ.

Theo dõi "Thương ngày nắng về", không ít người tỏ ra khó chịu với bà Hiền. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả gọi bà Hiền là "cơn ác mộng" của nhiều nàng dâu. Có thể thấy, NSND Lan Hương đã đóng góp không nhỏ vào thành công của vai diễn này với nét diễn duyên dáng, chân thật.

Ba bà mẹ trong “Thương ngày nắng về”: Người được phong là “người mẹ quốc dân”, người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu - Ảnh 4.

Yến và bà Nga thời trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Đầu phim "Thương ngày nắng về", cô Yến khiến nhiều người xúc động vì đã nghèo, vừa nuôi con gái, vừa gồng gánh khoản nợ của mẹ ruột và anh trai. Yến thương yêu con nhưng không thể bảo vệ con. Để có tiền trả nợ, Yến buộc lòng phải bỏ con gái lại, nhờ bà Nga nuôi nấng, chăm sóc.

Sau nhiều năm, cô Yến ngày nào đã trở thành bà Nhung (NSND Minh Hòa) lạnh lùng. Tưởng rằng con gái của mình đã mất, bà Nhung luôn sống trong sự hối hận. Cảnh bỏ rơi con gái ở chợ trở thành nỗi ám ảnh, vết thương hằn sâu trong tim bà.

Do chưa nhận ra Vân Trang là con gái ruột và sợ rằng cô gái này là người cản trở kế hoạch của mình tại Hoàng Kim, bà Nhung thường xuyên tỏ thái độ không hài lòng về cô. Chưa kể, bà nhiều lần buông lời khó nghe cho con gái mình.

Ba bà mẹ trong “Thương ngày nắng về”: Người được phong là “người mẹ quốc dân”, người là “cơn ác mộng” của các nàng dâu - Ảnh 5.

Bà Nhung nhận chức Tổng Giám đốc Hoàng Kim. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, bà Nhung lại hết mực yêu thương Hoàng Duy (Đình Tú). Nữ Tổng Giám đốc lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng luôn ân cần, quan tâm con trai nuôi. Như nhiều bà mẹ khác, bà Nhung luôn muốn Hoàng Duy được làm việc ở và sống trong môi trường tốt nhất, xứng tầm với gia thế. 

Ba bà mẹ trong "Thương ngày nắng về" được xem là đại diện cho ba kiểu thương yêu con của các bà mẹ trong xã hội hiện nay. Đây cũng chính là lý do cả ba nhận vật này đều nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm từ khán giả truyền hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem