"Điều hành" thác loạn tại nhà cô của bạn gái

Thứ tư, ngày 16/06/2010 09:40 AM (GMT+7)
Sau khi mua được “bột đá”, Ngọc Anh rủ các chiến hữu về nhà cô ruột của bạn gái ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để xài.
Bình luận 0

8h30 phút ngày 10/6, tổ công tác của Công an phường Bồ Đề, Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy bất ngờ ập vào căn gác thuộc phòng 304 phố Phú Viên, phường Bồ Đề… Trong căn phòng chật chội, bốn thanh niên ngực đầy xăm trổ phờ phạc sau một đêm thức trắng, vẫn còn ngây ngất trong khói thuốc được đưa về trụ sở Công an phường. Tổ công tác đã thu một gói bột đá (ma túy tổng hợp).

Kẻ "điều hành" cuộc chơi thác loạn này là Nguyễn Ngọc Anh, 23 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngọc Anh sống cặp với Lê Thị H.T., là cháu gái của chủ nhà, chị Vũ Thị Hương, như vợ chồng từ nhiều năm nay.

Tối 10/6, Ngọc Anh cùng đám bạn tụ tập ăn uống rồi nảy ý định mua ma túy tổng hợp về sử dụng. Trong nhóm bạn hôm đó có Nguyễn Duy Cường, 25 tuổi; Nguyễn Anh Chung, 23 tuổi và Tô Như Nam, 21 tuổi, đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngọc Anh đi xe máy đến khu vực đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội mua ma túy của một đối tượng không quen biết với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Ngọc Anh đã mang về nhà cô ruột của bạn gái và cả hội cùng nhau dùng tẩu tự tạo "xài" thuốc lắc.

Ngày 12/6, Cường đã bị Công an quận Cầu Giấy trích xuất để làm rõ một vụ việc khác mà hắn tham gia.

Theo CAND
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem