Mất giọng vì đóng phim
Nhớ lại những ngày quay phim “Huyền sử thiên đô”, Hoa hậu đền Hùng Giáng My vẫn còn thấy sợ. Chị kể: “Những cảnh quay vai Hoàng hậu Phụng Càn của tôi diễn ra vào 2 thời điểm thời tiết trái ngược nhau, nóng nhất và lạnh nhất.
Tôi còn nhớ ở Hà Nội, giữa cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè năm 2010, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ, tôi phải đội trên đầu hàng cân tóc giả cùng rất nhiều cặp và trâm cài, quần áo thì hai, ba lớp dài lượt thượt.
Đến lúc vào Huế để quay thì thời điểm ấy lại là mùa đông giá lạnh, trong khi người ta mặc áo đơn áo kép thì mình vẫn phải mặc xiêm áo mong manh, thế là tôi bị viêm họng cấp, mất giọng hoàn toàn. Tôi buộc phải nghỉ suốt một tuần lễ vì đâu có nói được tiếng nào”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2011/images/2011-07-18/1436324594-170_8_giang-my.jpg) |
Giáng My |
Đang là một nữ doanh nhân thành đạt, một người đẹp sống giữa TP.Hồ Chí Minh hoa lệ vậy mà Giáng My vẫn chấp nhận bỏ ra mấy tháng trời vất vả cùng đoàn phim, chị nói chỉ vì quá yêu vai diễn này.
Với chị, Hoàng hậu Phụng Càn tập hợp đầy đủ những đức tính tiêu biểu nhất của người phụ nữ Việt Nam, đó là sự chịu đựng vô bờ bến với một tấm lòng nhân hậu nhưng vẫn rất khôn ngoan, khéo léo khi đối mặt với những biến cố.
Giáng My bảo chị đóng vai hoàng hậu không hề được sướng như hoàng hậu đã đành, mà bà hoàng hậu ấy lại cũng khổ hơn cả những người đàn bà thường dân. Suốt cuộc đời bà luôn phải đối mặt với bởi những ganh ghét, rình rập, tranh chấp quyền lợi trong cung cấm và cuối cùng, bà phải chứng kiến một bi kịch đau lòng, đó là những đứa con của mình chém giết nhau để giành ngôi báu.
Khi phim lên sóng, chị chia sẻ: “Vui nhất là sau khi phát sóng 20 tập đầu tiên, bộ phim đã nhận được cảm tình của đông đảo khán giả, chính sự công tâm của dư luận đã khiến phim được chiếu tiếp chứ không bị dừng sóng. Là một thành viên của đoàn phim, tôi thực sự thấy hạnh phúc vì công sức của anh em nghệ sĩ bỏ ra đã được ghi nhận”.
Không ngừng làm việc
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ cách đây khá lâu, Giáng My chọn cuộc sống độc thân nhưng không đơn độc, chị vẫn giữ “bí mật”, không nói gì nhiều về tình yêu hiện tại của mình và liên tục làm việc. Chị cho biết: “Từ ngày 19.8 tới, khi kênh truyền hình An ninh do Bộ Công an sản xuất chính thức phát sóng, khán giả sẽ thấy tôi trong một vai trò mới, đó là MC của một talkshow về đề tài đời sống phụ nữ hiện đại với các nội dung như chăm sóc chồng con, mua sắm, thời trang, sức khỏe. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ rất bận rộn vì chương trình này phát sóng mỗi ngày”.
Giáng My nói thơ chị viết ra là những cung bậc cảm xúc cháy bỏng và thật nhất khi đi làm việc, đi diễn hay tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát của những người xung quanh. Có những người bạn thân, đọc thơ của chị trên báo và đã khóc vì đồng cảm.
Hiện nay Giáng My đang làm Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông GMPRO, chị đầu tư rất nhiều vào việc sản xuất phim truyền hình. Với kinh nghiệm học được từ việc sản xuất phim truyền hình tại Thái Lan, công ty của Giáng My là một trong những đơn vị đầu tiên đưa công nghệ sản xuất phim hiện đại về VN.
Chị cho biết: “Khác với VN, các kênh truyền hình ở Thái Lan đều do tư nhân sản xuất. Kênh truyền hình của Nhà nước cũng được tư nhân hóa. Họ để cho các nhà sản xuất đấu thầu các chương trình với nhau và chính khán giả sẽ là người quyết định sự tồn tại của các chương trình thông qua tỷ lệ bình chọn của người xem”.
Một ngày của Giáng My hiện nay rất bận rộn, phải lo cho kịch bản, đóng phim, chụp hình quảng cáo, làm phim, quay talkshow truyền hình… Bên cạnh hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt, một hoa hậu không tuổi, Giáng My còn tập trung vào vẽ tranh và làm thơ.
Sau đêm ra mắt ấn tượng của cuốn sách ảnh “Huyền bí phương Đông” với mục đích làm từ thiện vào tối 14.7 vừa qua, chị cho biết đang chuẩn bị xuất bản một tập thơ để chia sẻ những buồn vui về cuộc đời, về tình yêu với những người phụ nữ khác.
Lê Thu Bình
Vui lòng nhập nội dung bình luận.