"Ngôi nhà trong hẻm" lập doanh thu siêu khủng

Thứ ba, ngày 21/02/2012 14:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngay ngày đầu tiên công chiếu, "Ngôi nhà trong hẻm" đã lập kỷ lục với doanh thu hơn 2,4 tỷ đồng, vượt qua tất cả các phim công chiếu tại VN từ trước đến nay.
Bình luận 0

Rất nhiều khán giả đến mua vé để xem "Ngôi nhà trong hẻm" đã phải ra về hoặc lựa chọn một bộ phim khác để kỷ niệm ngày yêu. Hầu hết các rạp lớn đã đều tăng suất chiếu của "Ngôi nhà trong hẻm" lên 6-7 suất để phục vụ hàng dài khán giả xếp hàng chờ vào rạp.

img
Ngô Thanh Vân trong phim Ngôi nhà trong hẻm

Sự thành công của bộ phim cho thấy việc ủng hộ hết mình của khán giả trong một thời điểm “ít ai ngờ tới”. Và cũng bởi rất nhiều cặp đôi có vẻ đã quá ngán ngẩm với những bộ phim có đề tài tình yêu nhàn nhạt cho nên khi bắt gặp "Ngôi nhà trong hẻm" đã cảm thấy khá mới mẻ, gợi tò mò...

Hai diễn viên chính là Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn đã khá xuất sắc khi vào những vai có tính chất điển hình, đôi khi kịch tính và cực đoan đến mức khiến khán giả khó chịu. Nhưng đó mới chính là ý đồ của “Ngôi nhà trong hẻm”, đưa người xem vào thế giới của những chằng chịt trong tâm lý, không lối thoát và bức bách trong một nỗi tiếc nuối tột cùng của đôi vợ chồng trẻ...

Rất nhiều sao Việt sau khi xem xong đã cảm thấy sợ trước trước những cảnh quay rùng rợn, kinh dị, những pha tâm lý giằng xé của người vợ.

img
Giám đốc sản xuất Chung Minh và diễn viên Ngô Thanh Vân trong ngày ra mắt phim

Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự: "Ngọc Hân vừa được xem xong bộ phim này và thực sự vẫn còn nguyên cảm giác sợ. Hôm nay, Hân vô tình tủ một cô bạn đang có bầu đi xem và thấy cô ấy quá sợ đến mức không dám xem. Bộ phim được chiếu vào dịp Valentine cũng rất là hợp lý vì những chàng trai sẽ có cơ hội để những người bạn gái của mình ôm chặt".

Còn với người mẫu Trang Trần thì chia sẻ: "Bộ phim làm Trang rất bất ngờ. Mình đã xem nhiều bộ phim kinh dị hay của nước ngoài, nhưng đây là bộ phim Việt đầu tiên làm mình có nhiều cảm giác. Từ góc máy cho tới lối diễn xuất của Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn đã lột tả được tất cả sự hồi hộp, nỗi lo sợ, cũng như nỗi ám ảnh.

Là một người được học về diễn xuất, mình bất ngờ với lỗi diễn hoàn toàn lột xác của Trần Bảo Sơn. Những đoạn cận cảnh vào đôi mắt của Trần Bảo Sơn, nhất là cảnh nhìn thấy đôi chân của những đứa bé, bản thân Trang thấy run sợ. Hy vọng Việt Nam sẽ có thêm những bộ phim mới lạ như "Ngôi nhà trong hẻm"..."

Với MC Phan Anh có vẻ "bình ổn" tinh thần hơn: "Xét trên tiêu chí một bộ phim kinh dị thì trong một chừng mực nào đó, có thể nói "Ngôi nhà trong hẻm" rất là thành công khi mà trong rạp có rất, rất, rất nhiều khán giả đã hét lên. Tất nhiên là mỗi người xem với một tâm trạng khác nhau, ví dụ như Phan Anh là người không sợ ma, hoặc không bao giờ tin vào những chuyện kỳ bí thì giữ được một trạng thái tinh thần ổn định. Nhưng nhiều người khác có lẽ là không nghĩ như thế"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem