"Nhà tiên tri" lướt mạng, ăn lương... bò gù

Thứ tư, ngày 06/03/2013 10:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngồi nhà lướt mạng và ăn lương... bò gù (cá ngừ đại dương). Đó là công việc của chàng "hoa tiêu mạng" Phan Tấn Thịnh - người được biến đến như “nhà tiên tri” uy tín của nhiều tàu bò gù trong khu vực.
Bình luận 0

Nghề chưa tên…

Phan Tấn Thịnh (30 tuổi, ở phố biển Bạch Đằng, phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) kể, anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2007, ra trường về quê làm kế toán cho một doanh nghiệp chế biến hạt điều, rồi chuyển sang làm quản lý ở một khách sạn. Siêng theo dõi báo đài và đam mê Internet nên anh thường được bà con ngư dân ở làng biển Bạch Đằng hỏi thăm, nhờ tư vấn về tình hình thời tiết để thuận đường đi biển.

img
Cha con “hoa tiêu” Phan Thuẫn - Phan Tấn Thịnh.

Nhà Thịnh ở cạnh cảng cá Tuy Hòa, gần như 100% cư dân sống liên quan đến con cá ngừ đại dương. Cha anh là lão ngư Phan Thuẫn – Phó lạch Phú Câu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (Tuy Hòa)- cũng đang cùng nhóm bạn già lập Tổ hướng dẫn tàu thuyền tránh mắc cạn khi ra vào cửa biển Đà Rằng; anh rể Nguyễn Thanh Hiệp là thuyền trưởng tàu bò gù PY - 92179; anh rể Nguyễn Văn Cường đi bạn bò gù và nhiều người trong họ đều sống bằng nghề câu bò gù. Tháng 4.2013, gia đình Thịnh sẽ khởi công đóng mới một tàu bò gù.

Năm 2010, những người trong dòng họ nhà Thịnh chung tay lập tập đoàn câu cá ngừ đại dương mang tên Đại đoàn kết, gồm 3 tàu, với 30 nhân lực. Tập đoàn chính thức mời Thịnh làm công việc “chắt lọc gió bão” để thông tin cho các tàu ra khơi.

Lương của Thịnh là 200.000 – 300.000 đồng/tàu sau mỗi chuyến biển. Nếu chuyến trúng khẳm thì có thể nâng lên 500.000 đồng/tàu và còn được mời nhậu tùy lòng… hảo tâm. Tuy nhiên, Thịnh nói: “Thu nhập của em cũng “sóng gió” như nghề biển. Mỗi chuyến bò gù thường kéo dài 1 đến 5 tháng, gặp chuyến câu ít cá hoặc lỗ tổn thì em phải chia sẻ, nhận thù lao ít đi hoặc… thôi”.

Thương hiệu… hoa tiêu mạng

Mỗi ngày bây giờ, bất kể đêm hôm gà gáy gió mưa, Thịnh đều bám Internet và lên bộ đàm thông báo cho các thuyền trưởng đang lênh đênh giữa trùng khơi. Nhất là những lúc áp thấp nhiệt đới, sóng gió cấp kỳ, sắp có bão trên biển thì công việc của anh “nóng như lò thiêu”. Ngơi việc là anh liên tục cập nhật kiến thức công nghệ thông tin, ngoại ngữ để có thể “chinh phục” các trang mạng chuyên dự báo thời tiết có uy tín của các nước.

Mỗi ngày bây giờ, bất kể đêm hôm gà gáy gió mưa, Thịnh đều bám Internet và lên bộ đàm thông báo cho các thuyền trưởng đang lênh đênh giữa trùng khơi. Ngơi việc là anh liên tục cập nhật kiến thức công nghệ thông tin, ngoại ngữ để có thể “chinh phục” các trang mạng chuyên dự báo thời tiết có uy tín của các nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh - một thành viên Tập đoàn Đại đoàn kết cho hay: “Vừa rồi, một nhóm tàu bò gù không nghe Thịnh mà theo thông tin một “hoa tiêu” khác, nên bị lỗ hàng trăm triệu đồng. Ấy là đợt 2 trận bão “gối đầu” cuối năm 2012 đầu 2013, trong lúc họ đang đánh bắt ở vùng biển đông bắc Trường Sa thì nghe “hoa tiêu” báo bão đến ngay vị trí đó, thế là cả nhóm tàu “di cư” xuống phía nam thì… gặp bão, phải chạy tránh té khói; hết dầu, đành phải kết thúc sớm chuyến biển khi cá chưa đầy! Còn Thịnh thì đợt đó dự báo trúng chóc, anh em tui ung dung câu trúng khẳm!”.

Không chỉ phục vụ cho Tập đoàn Đại đoàn kết, Thịnh còn là “nhà tiên tri” uy tín của nhiều tàu bò gù trong khu vực. Đôi khi, anh phải viết ra giấy những thông tin dự báo về hướng gió bão để một số gia đình đọc cho chồng con “biết đường” giữa biển. “Hồi mới làm “hoa tiêu mạng”, em dự báo đúng 60-70%, giờ thì đạt 80-90%” - Thịnh khiêm tốn.

Lặng lẽ, lụi hụi một mình một bóng, Phan Tấn Thịnh đã say mê kiên trì trở thành một “điểm tựa”, một người thiết thân và nổi tiếng trong làng bò gù xứ Nẫu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem