360 độ Sao: Leroy Sane - “Con nhà nòi” và hành trình chinh phục Man City

Vô Kỵ Chủ nhật, ngày 28/04/2019 16:10 PM (GMT+7)
Cú ra chân tung lưới David De Gea ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City ở trận derby Manchester tại Old Trafford vài ngày trước là bàn thắng thứ 10 của Leroy Sane tại Premier League 2018/19, là pha lập công thứ 16 của cầu thủ tấn công 23 tuổi trên tất cả các mặt trận. Một kỉ lục cá nhân mới của Sane!
Bình luận 0

Leroy Sane - “Con nhà nòi” và hành trình chinh phục Man City:

img

Cha và mẹ Sane.

Dĩ nhiên, không có thành quả nào đến một cách tự nhiên. Và Sane, trong mùa giải thứ 3 ở Man City, mùa thứ 6 trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, đã phải trải qua nhiều thách thức lớn, rất nhiều sức ép và sự kì vọng trên hành trình khẳng định bản thân.

Con nhà nòi đích thực

Sinh ngày 11.1.1996 tại Essen, Đức, trong một gia đình nhập cư, nhưng Sane đích thị là “con nhà nòi”. Cha anh, ông Souleyman Sane là cựu danh thủ bóng đá Senegal những năm 90 của thế kỉ trước, từng khoác áo nhiều CLB Đức như Freiburg, Nurnberg, từng ghi 51 bàn/174 trận ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Đức, từng là vua phá lưới giải VĐQG Áo trong màu áo Tirol Innsbruck mùa 1994/95.

img

Leroy Sane.

Mẹ của Sane, bà Regina Weber, người gốc Pháp, thậm chí còn “nổi’ hơn cả ông xã. Weber từng giành Huy chương đồng môn thể dụng dụng cụ (trong màu áo tuyển Olympic Tây Đức) ở Thế vận hội mùa Hè 1984. Đấy là huy chương Thế vận hội đầu tiên môn thể dục dụng cụ trong lịch sử thể thao Tây Đức.  

Cha và mẹ Sane lần đầu gặp nhau vào năm 1992, thời điểm ông Souleyman đang khoác áo CLB  Wattenscheid 09. Những năm cuối 80 đầu 90 thế kỉ trước, Souleyman luôn là tiêu điểm của bóng đá Đức, trong một thời kì mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong xã hội nói chung và thể thao nói riêng ở châu Âu vẫn vô cùng khủng khiếp.

“Nói thật là tôi chả thích Thể dục dụng cụ. Nhưng tôi biết mẹ là một vận động viên siêu hạng ở môn này. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ mẹ. Những lời khuyên của bà giúp ích cho tôi rất nhiều trong sự nghiệp bóng đá” - Sane.

Không cầu thủ bóng đá da màu nào phải chịu sự đối xử phân biệt tệ hại và liên tục như cách mà Souleyman phải đối mặt và trải qua trong những ngày tháng ấy. Nhưng cũng không cầu thủ nào sẵn sàng đứng lên chiến đấu, theo cách mạnh mẽ nhưng đầy văn hóa, như cách mà Souleyman đã làm. Ông trở thành biểu tượng số 1 trong việc chống nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá và thể thao Đức.

img

Sane, cha và anh trai.

Bà Weber thực sự ngưỡng mộ Souleyman. Và từ ngưỡng mộ, Weber chuyển sang yêu Souleyman lúc nào không hay. Hôn lễ của họ, một biểu tượng chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá và một trong những nữ vận động viên thể thao nổi tiếng nhất nước Đức, trở thành một cú sốc lớn trong làng thể thao Đức thời đó, cũng là lời tuyên ngôn mạnh mẽ của tình yêu không-biên-giới.

Soleyman và Weber có với nhau 3 cậu con trai. Leroy Sane là chú nhóc thứ hai, sau anh trai Kim và em út Sidi, kém cậu tới 8 tuổi. Và Sane, chính là người thừa hưởng những phẩm chất thể thao tốt nhất từ 2 bậc sinh thành: tốc độ, sự mạnh mẽ của cha – một tiền đạo từng đạt thành tích 10,7 giây chạy nước rút 100m, sự uyển chuyển và khả năng giữ cân bằng siêu việt của mẹ - một vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu.

Cha – người thầy bóng đá đầu tiên

Bóng đá, dù vậy không phải là thứ mà chú nhóc Leroy theo đuổi trong những năm tháng đầu tiên thời niên thiếu. Cậu có một giấc mơ khác. Trở thành một phi hành gia. Nhưng trưởng thành trong một gia đình tràn ngập sắc màu thể thao, Leroy tránh sao cảnh “bị” đồng hóa. Dẹp giấc mơ phi hành gia sang một bên, Sane thực sự coi bóng đá là hành trình quan trọng nhất trong đời mình. Từ những trận bóng, trong vườn nhà, với cha và anh trai. Dĩ nhiên, ông Souleyman chính là HLV bóng đá đầu tiên trong đời của Leroy.

img

Sane là "con nhà nòi".

“Thời nhóc tì, tôi chơi bóng với cha cùng anh là chính. Dĩ nhiên, lúc đầu làm gì có chuyện cha được giữ bóng hay sút bóng. Ông làm thủ môn và mục tiêu của tôi và anh Kim là đánh bại cha trong khung gỗ. Nhưng để hạ được cha thì phải chịu nghe ông ấy chỉ bảo. Cha chính là HLV bóng đá đầu tiên của chúng tôi” - Sane.

Từ 5 tuổi Sane đã tham gia học viện bóng đá trẻ Wattencheid. Đến năm 8 tuổi, cậu chính thức gia nhập lò Schalke. Ngày Sane khăn gói rời Wattencheid, HLV của cậu, ông Ruhnert dự đoán: “Ở tầm tuổi này, Leroy đã sở hữu một cái chân trái kì diệu. Chú nhóc này chắc chắn sẽ tiến rất xa”.

Ruhnert không sai, dù hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của Sane khá lòng vòng. Sau 3 năm ở đội trẻ Schalke (2005-2008), Sane, vì một lý do nào đó mà không ai nắm rõ, chuyển tới Học viện bóng đá trẻ của Leverkusen – 1 trong 2 CLB đối địch ở miền Tây với Schalke. Sau 3 năm ăn tập ở Leverkusen (2008-2011), Sane lại tái hồi Schalke, trước khi chính thức ra mắt đội một CLB này vào tháng 8.2014, khi mới 18 tuổi.

img

Sane trong màu áo đội trẻ Schalke.

Bước ngoặt trưởng thành

Được coi là “viên ngọc quý” của Học viên Schalke, là con trai có bố và mẹ là những nhân vật thể thao danh tiếng, Sane dĩ nhiên bị chú ý. Và cái sự chú ý, với rất nhiều màu sắc đối nghịch này, lớn hơn bao giờ hết trong giai đoạn Sane là ngôi sao của đội U19 Schalke.

“Cao ráo, nước da nâu, gương mặt góc cạnh và đôi mắt màu mật ong quyến rũ cùng mái tóc dị biệt, Sane hoàn toàn có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng nếu sự nghiệp bóng đá của cậu ta không được như ý” – Tờ “de Spiegel” của Đức từng nhận xét như thế về Leroy Sane trong một bài phóng sự dài về tài năng trẻ được kì vọng nhất Schalke trước mùa giải 2013/14.

“Sở hữu cái chân trái kì diệu và nhanh một cơn lốc, lại trẻ trung và đẹp trai… một cách kì lạ, cậu ấy là ngôi sao mới của chúng ta” - đấy là lời nhận xét của blogger Karsten Jahn, một cây viết có tiếng của fan Club Schalke về Sane hơn 5 năm trước – “Cha và mẹ của Sane rất nổi tiếng ở Đức, vì vậy cậu ấy bị chú ý gần như ngay lập tức”.

“Tôi thích “xâu kim” đối thủ. Hồi trẻ, trong đầu tôi luôn nghĩ, đấy là đỉnh cao của kĩ năng đi bóng qua người. Tôi chẳng hề có ý định chọc tức đối thủ. Đơn giản, chỉ vì tôi thích thế” – Sane.

Và đấy chính là giai đoạn Sane manh nha “mắc bệnh sao”. Chàng trai trẻ đầy tài năng tỏ ra cao ngạo trên sân tập và không thực sự nỗ lực trong nhiều trận đấu, trong khi lại thường xuyên la cà ở các quán bar vào buổi tối. Thực tế này buộc Ban huấn luyện đội U19 Schalke phải vào cuộc. Và HLV của đội U19, ông Elgert đã nghĩ ra một phương pháp để hướng Sane trở lại đúng “đường ray”.

Đầu tiên, ông Elgert liên tục rút Sane khỏi sân vào khoảng phút 60 trong những trận đấu đầu mùa mà chàng trai này thể hiện nhạt nhòa, thiếu quyết tâm như một liệu pháp kiểu “bất phẫn bất phá”. Nhưng bước ngoặt quan trọng nhất chỉ diễn ra sau đó vài tháng.

Tháng 11.2014, trong một trận đấu ở vòng bảng giải UEFA Champions League dành cho lứa tuổi U19, Schalke bị Sporting Lisbon dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên trong một hiệp đấu mà Sane hầu như không tồn tại. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, ông Elgert đã quát thẳng vào mặt Sane rằng: “Nếu cứ đá như thế này, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cậu trong màu áo đội U19”.

img

Sane trong màu áo Schalke.

Hiệp hai bắt đầu và Sane lột xác. Cậu ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp U19 Schalke rút ngắn tỉ số 1-2 và ở phút bù giờ cuối cùng vẫn Sane tung ra một đường kiến tạo chuẩn xác, đem lại bàn gỡ hòa chung cuộc 2-2. Sau trận đấu Elgert nói với Sane: “Nếu đã thực sự sẵn sàng, con trai, phía trước chúng ta còn nhiều trận đấu nữa”. Chính từ thời điểm đó, Sane thực sự cất cánh!

Thăng tiến mạnh mẽ sau một mùa hè khó khăn

Sane đã có một mùa giải 2017/18 tuyệt vời tại Manch City, vô địch Premier League, đăng quang League Cup và được bầu chọn là cầu thủ trẻ Xuất sắc nhất. Nhưng kể cả như thế, Sane vẫn phải chịu đựng một mùa hè khó khăn.

Sau khi gậm nhắm nỗi đau bị loại khỏi đội hình tuyển Đức dự World Cup 2018 – giải đấu mà “Die Mannschaft” bị loại ngay từ vòng bảng, Sane bắt đầu mùa giải mới 2018/19 với những lời cảnh báo từ HLV Pep Guardiola rằng anh “đang ở rất xa so với khả năng vốn có của mình” và “cần phải nỗ lực nhiều hơn để được trao cơ hội thi đấu”.

img

Sane trong màu áo Man City.

Ba trận đấu đầu tiên của Man City mùa này, Sane đều vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ chơi tổng cộng 30 phút. Sane thậm chí không có tên trong danh sách Man City chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle, ở vòng đấu thứ 4, đầu tháng 9.

“Người Đức thích Leroy, thích cái cách cậu ấy trình diễn trên sân cỏ. Chúng tôi đều muốn được nhìn thấy Leroy thi đấu thường xuyên cho đội tuyển quốc gia. Leroy chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng của Die Mannschaft hậu thất bại World Cup 2018” – Elgert, HLV U-19 Schalke.

Phải tới giữa tháng 9, khi Man City tiếp Fulham tại Etihad, Sane mới lần đầu tiên có trận đá chính tại Premier League 2018/19. Trận đó Sane ghi bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2. Sau đó là các pha kiến tạo và những màn trình diễn xuất sắc giúp Man City đánh bại Cardiff, rồi Brighton. “Đấy là Sane mà tôi luôn chờ đợi’ – Pep bình luận. Và dĩ nhiên, Sane không cho phép những hoài nghi về anh có cơ hội “sống dậy’ thêm một lần nữa.

Mùa trước, trong mùa giải mà Man City đăng quang Premier League với vô vàn kỉ lục, Sane là 1 trong những cái tên gây ấn tượng nhất Etihad và được vinh danh ở giải thưởng “Cầu thủ trẻ hay nhất” của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Mùa này, Sane vẫn tiếp tục đà thăng tiến mạnh mẽ, khi đặt dấu giày vào 35 bàn thắng trong 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Và Sane ấy, chắc chắn sẽ có tiến xa hơn nữa, trên hành trình chinh phục của mình…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem