'Hiệp sĩ' tóm cặp song sinh mới ra tù lại trộm cắp

Thứ ba, ngày 08/04/2014 10:01 AM (GMT+7)
Cặp song sinh giống nhau như 2 giọt nước, mới ra tù về hành vi lừa đảo lại tiếp tục đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.
Bình luận 0
Ngày 7.4, Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tạm giữ anh em song sinh Nguyễn Thành Thắng, Nguyễn Thành Tấn (22 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 13h30 cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại của anh Võ Anh Phương (ngụ phường Phú Lợi) báo bị trộm cạy cửa nhà lấy một điện thoại iPhone 4, một điện thoại Nokia, một bóp tiền có hơn 2,2 triệu đồng.

 Hai anh em song sinh bị nhóm
Hai anh em song sinh bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Nhận tin báo, nhóm “hiệp sĩ” Hải phối hợp cùng Đội phòng chóng tội phạm phường Phú Cường tổ chức truy bắt. Đến 15h, nhóm phát hiện hai nghi can Thắng và Tấn đang lảng vảng ở khu dân cư K8 (thuộc địa bàn phường Hiệp Thành). Lúc này anh Hải nhận ra cặp song sinh từng bị chính anh bắt 2 năm trước vì lừa đảo qua mạng lấy xe Nouvo LX.

Sau khi hai anh em sinh đôi Thắng và Tấn khai nhận gây ra vụ trộm tài sản của nhà anh Phương, nhóm “hiệp sĩ” đã đưa cặp đôi này về Công an phường Phú Lợi để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Thắng và Tấn cho biết, khoảng một tháng trở lại đây, hai anh em dùng xe máy đi lảng vảng những khu dân cư trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, lợi dụng các gia đình sơ hở, lẻn vào để trộm tài sản bán đi tiêu xài.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem