4 thanh niên đuối nước: Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 11

Ngô Hùng Thứ tư, ngày 17/07/2019 14:41 PM (GMT+7)
Trong 4 thanh niên bị đuối nước tại sông Đà thuộc địa phận khu 3, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nam sinh Trần Quang Đức (SN 2002) có hoàn cảnh rất đáng thương.
Bình luận 0

img

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và tìm nguyên dân dẫn đến vụ việc đau lòng. Ảnh: Ngô Hùng

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 18h ngày 16/7, tại khu vực sông Đà (thuộc khu 3,  xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 thanh niên là Bùi Minh Hòa (SN 1998), Hoàng Thanh Quảng (SN 1998) đều trú tại Hà Đông, Hà Nội; Lê Quang Trung (SN 1998) trú tại Triệu Sơn, Thanh Hóa và Trần Quang Đức (SN 2002) trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tử vong.

Theo đó, nạn nhân Quảng, Trung, Hòa đều là sinh viên năm 4 của Đại học Đại Nam, còn nạn nhân Đức đang là học sinh lớp 11.

Được biết, vào chiều 16/7, Quảng, Trung, Hòa và 3 người nữa về Xuân Lộc để chúc mừng sinh nhật bạn học. Trong lúc chờ đợi, 3 nam sinh viên này cùng một số thanh niên đã ra sông tắm, nhưng không may gặp phải dòng xoáy khiến bị đuối nước.

img

Đến 23h ngày 16/7, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Ngô Hùng

Theo người dân chứng kiến sự việc, Trần Quang Đức không phải là người đi cùng nhóm với 3 nạn nhân kia. Đức tắm tại sông trước khi nhóm của những nạn nhân kia xuống.

Khi đang bơi, thấy có người hô hoán bị chết đuối, Đức đã ra cứu được một người. Khi quay lại để cứu những người khác, em đã bị nước cuốn đi.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Quốc Kỳ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Trần Quang Đức vô cùng đáng thương.

"Đức vừa học hết lớp 11. Gia đình Đức có 2 anh em, sau Đức có một em gái đang học lớp 8. Bố của Đức bị bệnh tiểu đường từ lâu, mẹ Đức bị ung thư giai đoạn cuối, nên kinh tế khá khó khăn", ông Kỳ cho biết thêm.

Còn theo những người hàng xóm, Đức là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, sống hòa đồng với làng xóm, bạn bè.

"Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố bị tiểu đường tuýt 3, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, nên ngoài giờ học, nó (Đức) luôn cố gắng làm đồng. Thời gian còn lại, ai thuê gì, nó đi làm việc đó để kiếm thêm thu nhập", bà Vân - hàng xóm của nạn nhân Đức chia sẻ.

Một số người thân của Đức cho biết, từ lúc biết tin con bị đuối nước, bố mẹ của Đức khóc ngất. Lo lắng cho tình trạng bệnh tật của bố mẹ Đức, gia đình đã phải đưa ông bà sang nhà người thân ở.

"Bắt đầu phát tang, người thân trong gia đình quyết định đưa bố mẹ của cháu Đức đi nhà khác ở. Lúc đưa tang, bố mẹ cháu cũng sẽ không thể có mặt, vì sợ bệnh của bố mẹ cháu phát nặng thêm", một người thân của Đức cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem