Lừa cả người thân…
Ngày 23.8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần
Thị Ngọc Hà - nguyên cán bộ Công an tỉnh Nghệ An về tội "lừa đảo chiếm đoạt
tài sản". Khi tòa tuyên án xong, Hà đã
khuỵu xuống đứng không vững và lực lượng cảnh sát phải
dìu ra xe thùng trong những tiếng chửi mắng của các bị hại.

Trần Thị Ngọc Hà trước vành móng ngựa.
Nhiều người dân TP.Vinh theo dõi phiên tòa cho biết, vợ chồng Hà mấy năm
trở lại đây được biết đến như một đại gia giàu có, đi xe bạc tỉ, tiêu tiền
không tiếc tay, giới "thượng lưu" ở TP. Vinh không ai là không biết
vợ chồng Hà. "Mới vào làm cán bộ Công an mà giàu có nhanh như vậy đã làm
cho dân chúng thành phố ngạc nhiên,
nhưng cũng không biết họ làm gì mà giàu nhanh như thế, đến khi thấy nhiều người
đến vây lấy nhà của Hà đòi nợ thì chúng tôi mới biết là những gì vợ chồng cô ta
có và sở hữu là do lừa đảo. Án tù chung thân đó là cái giá phải trả cho thói
ham giàu nhanh bằng hình thức lừa đảo" - anh Hưng, một người dân cho biết.
Theo
cáo trạng, Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, có hộ khẩu thường trú ở khối 3 phường
Tường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) là cán bộ của Công an tỉnh Nghệ An. Lợi dụng sự tín nhiệm của người thân, bạn bè,
Hà đã dùng chiêu trò vay trả lãi suất cao, vay tiền
để đảo khế ngân hàng, mua đất để vay tiền tỷ của rất nhiều người. Thậm chí, để
lấy được tiền, Hà còn dùng thủ đoạn bán đất khống, dùng 1 giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất để bán cho nhiều người và cắm cho ngân hàng,
Với
những thủ đoạn trên, từ tháng 6.2007 đến tháng 10.2011, Hà lừa đảo chiếm
đoạt gần 24 tỉ đồng của 13 nạn nhân. Rất nhiều người
là anh em, bạn bè, đồng nghiệp với Hà.
Vụ việc
chỉ vỡ lở khi chị Lê Thị Hiệp (ở khối
15, phường Quang Trung) là mợ của Hà đòi nợ ráo riết. Trước đó Hà đã vay của
chị Hiệp gần 5 tỉ đồng. Mặc dù biết không còn khả năng trả nợ nhưng Hà vẫn đến
nhà chị Hiệp gạ vay hơn 1 tỉ đồng để đảo khế ngân hàng. Vì là mợ cháu và biết
Hà là công an nên chị Hiệp không ngần ngại cho Hà vay. Vay xong Hà không đảo
khế ngân hàng như đã hứa mà đi trả nợ cho người khác. Khi đến hạn không thấy Hà
đến trả nợ, chị Hiệp đòi ráo riết thì Hà bỏ trốn khỏi địa phương. Khi chị Hiệp
đến nhà Hà mới biết không phải chỉ có mình bị lừa mà có hơn chục người bị Hà
lừa cũng đang đứng chờ trước cổng nhà Hà để đòi nợ. Họ đã bị Hà lừa người ít
nhất vài trăm triệu, người nhiều gần 6
tỉ đồng.
Trả giá
Khi bị
các nạn nhân đòi nợ và truy tìm ráo riết, một số người quá bức xúc đã đe doạ
"làm thịt", nên ngày 12.12 Hà đã làm đơn xin ra khỏi ngành và đến
Công an thành phố Vinh để đầu thú.

Trần Thị Ngọc Hà khóc và khuỵu xuống khi toà tuyên án
Tại Cơ
quan điều tra, Hà khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã dùng để mua đất, để trả nợ và tiêu xài cá
nhân. Nhưng tại cơ quan công an, Hà không thể chứng minh được đã mua đất ở đâu,
trả nợ cho ai, vào thời gian nào. Cơ quan điều tra xác định, Hà đã khắc phục
hậu quả cho các bị hại hơn 2 tỷ đồng và đang chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Trong
quá trình xét xử, nhiều bị hại cho rằng, trong quá trình vay tiền, chồng của Hà
là Nguyễn Trường Trung đã 3 lần ký vào giấy vay nợ của 3 người với số tiền hơn
7,2 tỷ đồng và đề nghị phải khởi tố Trung về tội đồng phạm.
Phiên toà này, toà án đã phải trả lại hồ sơ cho VKS tới 3 lần
để điều tra lại vì liên quan tới chồng của Hà là Nguyễn Trường Trung, sinh năm
1976 được xác định là đồng phạm. Tuy nhiên, Nguyễn Trường Trung trốn khỏi địa
phương, nên VKS không có bổ sung thêm và sẽ xử Nguyễn Trường Trung ở một phiên
tòa khác.
Xét mức độ phạm tội của Trần Thị Ngọc Hà là đặc biệt nghiêm
trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Ngọc Hà án tù chung thân về tội Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường
cho các bị hại hơn 20 tỷ đồng.
Tiến Dũng - Lê Nguyên (Tiến Dũng - Lê Nguyên)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.