An Giang: “Bánh mì yêu thương giá 0 đồng”nghĩa tình của nông dân Phú Thọ

Anh Thư Thứ ba, ngày 31/08/2021 15:56 PM (GMT+7)
Xuất phát từ tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, Hội Nông dân xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang phát động hội viên nông dân thành lập tổ “Bánh mì yêu thương giá 0 đồng” cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Tổ "Bánh mì yêu thương giá 0 đồng" được Hội Nông dân xã Phú Thọ thành lập từ ngày 23/7/2021 gồm 8 chị em hội viên nông dân. Tổ hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, các chị em người thì góp bánh mì, người thì làm dưa chua, người thì góp xíu mại,…

An Giang:  “Bánh mì yêu thương giá 0 đồng”nghĩa tình của nông dân Phú Thọ - Ảnh 1.

Ông Trần Chí Đính – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thọ trao bánh mì cho người dân. Ảnh: HND

Hình thức phát là vào ngày rằm hàng tháng. Các thành viên trong Tổ "Bánh mì yêu thương giá 0 đồng" mang đến từng nhà phát cho những hộ già yếu, neo đơn… không có điều kiện đi lại trên địa bàn xã.

Tính đến nay thì tổ "Bánh mì yêu thương giá 0 đồng" đã phát được 2 đợt với hơn 1.150 ổ bánh mì. Do phát vào ngày rằm nên tổ có kết hợp phát đậu hũ cho người dân với trên 5.500 miếng đậu hũ. Tổng số tiền trên 19,4 triệu đồng, đều do các chị em nông dân đóng góp.

Ngoài mô hình tổ "Bánh mì yêu thương giá 0 đồng", Hội Nông dân xã Phú Thọ còn vận động hội viên thành lập "Chuyến xe yêu thương" chủ yếu là cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con nghèo. "Chuyến xe yêu thương" của Hội Nông dân xã đã phát được 2 chuyến với tổng số tiền 49,6 triệu đồng.

An Giang:  “Bánh mì yêu thương giá 0 đồng”nghĩa tình của nông dân Phú Thọ - Ảnh 2.

Chuyến xe yêu thương trao quà cho người dân. Ảnh: HND

Bên cạnh đó Hội Nông dân còn vận động Quỹ hỗ trợ đồng hương Phú Tân tại các vùng tâm dịch. Hiện tại, Hội vận động được 7 triệu đồng, đã chuyển khoản hỗ trợ 1 trường hợp 2 triệu đồng. Hội Nông dân xã đang tiếp tục xem xét hỗ trợ số tiền còn lại và tiếp tục vận động để giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa.

Ông Trần Chí Đính – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thọ cho biết: "Hội Nông dân xã làm tất cả các việc ấy cũng xuất phát từ tấm lòng lá lành đùm lá rách. Chúng tôi chỉ mong góp một phần sức mình để giúp đỡ, chia sẽ khó khăn với những người nghèo chung tay vượt qua đại dịch Covid-19".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem