Anh chồng vào tù từ việc em dâu "quan hệ" tình cảm không đúng chỗ

Thứ tư, ngày 26/12/2018 13:07 PM (GMT+7)
Không đồng ý về chuyện em dâu cho nhân tình vào nhà khi em trai vừa mất, Thanh cùng người thân đã tỏ rõ thái độ. Nhưng rồi chuyện “quan hệ” không đúng chỗ vẫn diễn ra nên dẫn tới án mạng…
Bình luận 0

Ngày 26.12, đưa Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 20 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn T (SN 1982), trú cùng địa phương với bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, em trai Nguyễn Văn Thanh là anh Nguyễn Văn H và chị Nguyễn Thị Th (SN 1980, trú cùng xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) vốn là vợ chồng của nhau. Nhưng rồi đầu năm 2017, anh H đột ngột qua đời sau một cơn bệnh trọng.

Chồng mất khi cái tuổi vẫn còn “xuân thì” nên chị Th nhanh chóng nảy sinh tình cảm và “quan hệ” tình ái với anh Nguyễn Văn T. Ngặt nỗi, anh T cũng đã có vợ con đuề huề, đồng thời còn nổi tiếng là ngổ ngáo ở địa phương nên gia đình Thanh ai nấy đều phản đối.

img

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh tại phiên tòa. 

Dù vậy, chị Th vẫn không tài nào buông bỏ được người đàn ông kế tiếp trong cuộc đời mình. Thậm chí, bất chấp những ánh mắt “săm soi” của những người bên gia đình chồng, chị Th thường xuyên cho nhân tình lẻn vào ngôi nhà để ban thờ anh H ngủ qua đêm.

Và để hạn chế sự lên án của những người xung quanh, anh T thường xuyên trèo qua tường rào nhà anh Nguyễn Đình Thịnh (hàng xóm với chị Th) để đến với nhân tình, mỗi khi 2 người “nhấm nháy”. Việc làm không đàng hoàng đó của anh T cũng khiến anh Thịnh vô cùng “tức mắt” nên đã góp ý, nhắc nhở.

Nhưng tối 13.7.2017, anh Thịnh tiếp tục nhìn thấy anh T trèo qua tường nhà mình để vào nhà chị Th nên đã buông lời mắng chửi. Lúc sau, khi anh này đang đi chơi thì nhận được điện thoại của vợ thông báo là có người đập cổng.

Vội quay về nhà và khi đi ngang qua sân cộng đồng thì anh Thịnh “chạm mặt” anh T cùng chị Th đang ngồi tâm sự tại đây. Xô xát xảy ra, anh T thanh sắt đuổi đánh anh Thịnh nhưng bất thành.

Ấm ức về việc anh T gây sự, anh Thanh liền lần lượt gọi điện cho em trai chồng và anh chồng của chị Th thông báo sự việc... Sau đó, nghe tin em trai đang “đụng độ” với anh T tại sân cộng đồng thôn nên Thanh mang theo con dao tự chế đến xem sao.

Có mặt tại sân cộng đồng khi va chạm trước đó giưa anh T và em trai đã lắng dịu, Thanh buông lời phàn nàn việc nhân tình của em dâu thường gây sự với mọi người xung quanh. Đáp trả, anh T hùng hổ chửi bới Thanh và thách thức đánh nhau.

Sẵn con dao tự chế mang theo, Thanh tiến lên vài bước, rồi đâm thẳng một nhát vào ngực trái anh T khiến anh này mất mạng ngay sau đó. Vụ án xảy ra và biết đã gây tai họa nên Thanh bảo con trai chở đến cơ quan công an xã đầu thú.

Tại phiên tòa, Thanh một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi dùng dao tự chế đâm anh T dẫn đến bị hại mất mạng, song cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống người khác. Mặt khác, việc gây ra vụ án là do bị thái độ của anh T gây ức chế, kích động.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thanh về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ đó, Tòa án Hà Nội đi đến quyết định áp dụng mức án tù nêu trên đối với bị cáo này.

Minh Long (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem