Ảnh CSCĐ Hà Nội chắp tay chào dân Đồng Tâm nóng nhất mạng

P.V (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 23/04/2017 10:08 AM (GMT+7)
Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Trung Cảnh chắp tay trước nhân dân xã Đồng Tâm sau khi người dân địa phương thả các chiến sĩ CSCĐ bị giam giữ trong nhà văn hoá. Hình ảnh gây sốt cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Sau 2 tiếng Chủ tịch Hà Nội đối thoại, cam kết "không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể người dân trong sự việc hôm 15.4", 19 cán bộ, cảnh sát bị giam giữ đã được trao trả.

img

Một bức ảnh được đăng trên báo Tuổi trẻ 

img

Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Trung Cảnh chắp tay trước nhân dân xã Đồng Tâm. Ảnh trên VNE

Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Trung Cảnh chắp tay trước nhân dân xã Đồng Tâm sau khi người dân địa phương thả các chiến sĩ CSCĐ bị giam giữ trong nhà văn hoá.

img

Phút giây 19 cán bộ, cảnh sát cơ động chính thức được trao trả. Ảnh trên VNE

Chính quyền đã cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm và sẽ điều tra lại toàn bộ những vấn đề đất đai tại địa phương này.

Bên cạnh đó, mạng xã hội còn nóng với các chủ đề: Sạt lở nghiêm trọng nhấn chìm hàng loạt căn nhà kiên cố ở An Giang, nam thanh niên một mình lái 2 xe máy, đám cưới một chú rể hai cô dâu, cuộc sống của chị ve chai sau khi nhặt được 5 triệu yen...

Sạt lở nghiêm trọng nhấn chìm hàng loạt căn nhà kiên cố ở An Giang

img

Một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Vàm Nao, tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhấn chìm hàng chục căn nhà xuống sông, ước tính thiệt hại ban đầu gần 9 tỷ đồng.

Chỉ sau 1 tiếng động lớn, những căn nhà tưởng chừng như kiên cố lần lượt sụp xuống sông trong sự ngỡ ngàng của người dân.

Trước tình hình này, tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp và ra sức khắc phục sự cố, tránh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Được biết, tình trạng sạt lở tại đây diễn ra liên tục trong 3 ngày qua, nhấn chìm khoảng 14 căn nhà của bà con, làm đổ ngã nhiều trụ điện, một vài tuyến đường bị hư hỏng nặng nề.

Nam thanh niên một mình lái hai xe máy trên đường

img

Ảnh cắt từ clip đăng tải trên Otofun

Tối 19.4, một nam thanh niên lái xe máy SYM EZ110 dùng tay và chân phải đẩy thêm một chiếc Honda Lead trên đường tại TP HCM. 

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một người đàn ông này tự mình điều khiển 2 chiếc xe máy chạy trên đường phố Sài Gòn. Người đàn ông này thậm chí còn chuyển làn, dừng đèn đỏ một cách điêu luyện.

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip nhận được rất nhiều lượt chia sẻ cũng như bình luận đến từ cư dân mạng, đa số mọi người đều tỏ ra khá bất ngờ và không đồng tình trước cách điều khiển xe của người đàn ông này.

Đám cưới 'độc nhất vô nhị' một chú rể cưới 2 cô dâu

img

Đám cưới một chú rể, hai cô dâu.

Một người đàn ông tại huyện Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã làm đám cưới với hai người phụ nữ cùng lúc. Người phụ nữ bên trái là vợ cũ của chú rể họ Trương, còn người phụ nữ ở bên phải là vợ mới. Cả hai đều mặc áo cưới màu đỏ. 

Cuộc sống của chị ve chai sau hai năm nhận 5 triệu yen

img

Ảnh chụp trên VNE

Sau hai năm sở hữu 5 triệu yen có trong thùng loa cũ mua được, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) tiếp tục công việc gắn bó suốt 17 năm qua tại TP HCM. "Hồi mới nhận được tiền tôi dành làm từ thiện, giúp đỡ chị em đồng nghiệp, mua xe máy, sửa lại căn nhà cũ ở quê và vẫn đi nhặt phế liệu", chị chia sẻ.

Đến tháng 10 năm ngoái, chị Hồng không đi thu mua nữa mà bỏ ra hơn trăm triệu đồng mở vựa ve chai. "Bà triệu phú" thuê căn nhà rộng trên đường Trần Văn Quang (quận Tân Bình) vừa ở vừa làm nơi tập kết phế liệu.

Kinh tế khá hơn trước, chị vẫn thân thiết với những bạn ve chai, nhất là những người đồng hương. Ngoài giúp đỡ tiền, chị còn thuê một căn nhà giá 6 triệu một tháng cho 10 người cùng ở, chỉ lấy mỗi người 300.000 đồng một tháng. "Mỗi khi rảnh hay vừa bán được hàng tôi lại kêu mọi người cùng qua ăn cơm cho vui", chị nói.

Giờ giải trí của "triệu phú ve chai" thường là hát karaoke. "Tôi không nghĩ mình gặp may mắn lần nữa đầu. Giờ chỉ biết cố gắng làm ăn, mong công việc thuận lợi để nuôi con cái ăn học, giúp đỡ chị em trong nghề đang gặp khó khăn", chị chia sẻ.

Bắt nữ “pháp sư” hô biến tiền, vàng… thành giấy vụn

img

Ảnh trên NLĐ

Ngày 22.4, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Thị Kim Anh (SN 1968, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Kim Anh là đối tượng tự xưng “pháp sư” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người với số tiền rất lớn. Thủ đoạn của bà ta là dụ nạn nhân đưa tài sản (chủ yếu là tiền, vàng…) để “yểm bùa”, sau đó tìm cách chiếm đoạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem