Anh đã chọn Brexit, nhưng ĐT Anh không muốn rời EURO sớm

Tri Thức Thứ bảy, ngày 25/06/2016 15:05 PM (GMT+7)
Hôm qua (24.6), người dân Anh đã quyết định lựa chọn kịch bản Brexit, tức là rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), với số phiếu vượt trội 52% so với 48%, vào đúng ngày mà EURO 2016 đang tạm nghỉ trước những trận chiến sinh tử. Đây là điều đã được báo trước.
Bình luận 0

Hôm 21.6, tôi có đề cập đến câu chuyện Brexit trong bài viết “Sư tử” Anh, kịch bản Brexit và nỗi lo đi-ở cũng trên chuyên mục này. Đó là câu chuyện Anh vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng sau trận đấu tồi tệ của hàng công khi không một lần xuyên thủng lưới Slovakia, dù tất cả các chân sút tốt nhất đều xuất trận. Đó là câu chuyện trước cuộc trưng cầu dân ý mà số người dân lựa chọn sự “ra đi” khỏi “ngôi nhà chung” châu Âu ngày càng thắng thế. Và điều ấy đã diễn ra. Kết cục ấy khiến 52% số người bỏ phiếu “ra đi” hả hê, phấn khởi, bởi họ đã quyết định được chính số phận của mình, của con cháu họ, và của nước Anh. Nhưng, chắc chắn trong số những người ủng hộ Brexit ấy, rất nhiều người không muốn ĐT Anh của họ rời EURO, ngay khi vòng knock-out khép lại vào rạng sáng ngày 28.6 (giờ Việt Nam), đặc biệt là đối thủ của họ chỉ là đội bóng bé nhỏ, tân binh Iceland không một ngôi sao nào.

img

Nhiều khả năng, tiền đạo Jamie Vardy (trái) được HLV Roy Hodgson cho ra sân ở đội hình xuất phát trận gặp Iceland.

Anh đã lựa chọn kịch bản Brexit, một kết cục đã được dự báo khá chắc chắn từ trước, bởi những cuộc thăm dò dư luận cho thấy các dữ liệu tin cậy, thuyết phục. Sự chia tay của Anh chắc chắn sẽ tác động rất nhiều đến các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, đặc biệt là về chính trị khi Thủ tướng Anh David Cameroon đã tuyên bố từ chức, khi thẳng thắn cho rằng: “Người dân Anh đã đưa ra một quyết định rất rõ ràng và tôi cho rằng, đất nước này cần một nhà lãnh đạo mới”. Bên cạnh đó, tác động rất nhanh, rõ ràng là lĩnh vực kinh tế, khi đồng bảng Anh xuống giá kỷ lục kể từ năm 1985, giá dầu mỏ thế giới cũng đi xuống trong khi thị trường chứng khoán Tokyo giảm điểm… Rộng hơn, không chỉ nền kinh tế Anh bị suy thoái trong 2 năm tới khi rời EU, mà các nền kinh tế khác trên thế giới, ngay cả những “ông lớn” Trung Quốc và Nga, cũng chịu tác động tiêu cực không nhỏ…

img

Người Anh sau khi kịch bản Brexit chiến thắng.

Và chắc chắn, không thể nói quyết định rời EU của Anh không tác động đến bóng đá. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, không phải ở kỳ EURO này, khi Vương quốc Anh có tới 3 đội lọt tới vòng knock-out, và họ đang có lợi thế lớn. Bởi, ngoài Anh nhì bảng lại may mắn gặp đối thủ yếu, họ còn chắc chắn có một đội vào tứ kết, khi Xứ Wales chạm trán, và nhiều khả năng vượt qua Bắc Ireland vào 20 giờ tối nay. Điều khá thú vị là chắc chắn sẽ xác định được một đội bóng đầu tiên vào tứ kết thuộc Vương quốc Anh, khi EURO trở lại với những trận cầu hứa hẹn sẽ căng thẳng, hấp dẫn hơn sự nhạt nhẽo ở vòng bảng. Và, rất có thể đội bóng cuối cùng lọt vào tứ kết cũng thuộc Vương quốc này, khi Anh không chủ quan trước Iceland, ở trận đấu hạ màn vòng 1/8.

Anh đã tự quyết kịch bản Brexit với những được-mất chưa thể lượng hoá rõ ràng. Nhưng đó là vấn đề chính trị, mà sự đoạn tuyệt ấy không dễ xong trong một sớm một chiều; còn bóng đá – là những gì gần gũi, thiết thân, những gì mất ăn mất ngủ thì người Anh vẫn lựa chọn ở lại EURO, càng lâu càng tốt…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem