Ở nhiều cửa khẩu, số lượng người vượt biên đánh bạc giảm đến 70 - 80%. Cạn túi sau những tháng ngày cắm mặt vào sòng bạc, hơn một nửa trong số con bạc hiện nay đang bám trụ tại các casino được gọi là con bạc “cái bang”, mỗi ngày mò vào sòng chủ yếu để có cơm ăn, nước uống, được nhận “tiền xe” từ chủ sòng...
Đi dọc biên giới Tây Nam, không chỉ con bạc tàn mạt vì cờ bạc, mà các ông chủ casino cũng sống dở chết dở khi mới hoạt động được vài năm đã phải đóng cửa.

Casino Bảy Tầng - bề thế nhất nhì Mộc Bài - đã ngừng hoạt động.
Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) có đến 11 casino cỡ lớn, thì 7 casino đóng cửa do không có khách, 4 casino còn lại hoạt động èo uột, trong đó có 2 cái chỉ hoạt động cầm chừng.
Tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An), bên kia biên giới có 6 casino thì casino Hengheng và 777 đóng cửa; Shanghai chuyển qua cá cược trên mạng; 3 casino còn lại là 67, 999 và 888 chỉ hoạt động cầm chừng.
Nở rộ năm 2013, 6 casino ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây mỗi ngày thu hút 1.200 - 1.300 con bạc, nay mỗi ngày chỉ còn hơn 200 con bạc sang đây. Lúc cao điểm, casino Shanghai có đến 700 nhân viên phục vụ, giờ có hơn 500 nhân viên nghỉ việc bỏ đi nơi khác.
Dọc biên giới Long An, hiện số casino “dẹp tiệm” nhiều hơn số mở cửa. Các con bạc sau khi bán hết đất đai nhà cửa nướng vào sòng bạc không biết trôi dạt về đâu. Một số ông trùm cờ bạc giờ cũng bỏ đi đâu không rõ.
Phóng viên Dân Việt ghi nhận những hình ảnh điêu tàn của các casino dọc biên giới Tây Nam:

Vui lòng nhập nội dung bình luận.