“Áo xanh” xông pha vào "vùng đỏ" gửi quà đến tay lao động nghèo

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 31/08/2021 06:25 AM (GMT+7)
Để những phần quà của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,… được đưa đến tận tay người dân, các “chiến sĩ áo xanh” đã cùng nhau xông pha vào "vùng đỏ" suốt một thời gian dài.
Bình luận 0

"Áo xanh" dốc sức hỗ trợ nhân dân

Đến nay sau nhiều đợt gia hạn, "siêu phường" Long Bình, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với trên 100.000 dân vẫn đang tiếp tục bị phong toả. Điều đó khiến cho nhiều hộ dân, nhất là công nhân, lao động tự do rơi vào khó khăn vì thất nghiệp, mất thu nhập.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 1.

Các đoàn viên hỗ trợ bốc hàng từ xe tải xuống điểm tập kết. (Ảnh: Nha Mẫn)

Trước khó khăn của người dân, lãnh đạo tỉnh, thành phố và phường cùng nhiều doanh nghiệp đã và đang đồng hành chia sẻ.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 2.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình, mỗi xe hàng chỉ cần 5-10 phút là hàng hóa được dỡ hết xuống vị trí tập kết. (Ảnh: Nha Mẫn)

Đoàn thanh niên phường Long Bình đã triển khai đội ngũ "shipper không lương" chuyên nghiệp để mang những món quà ý nghĩa trao tận tay người dân.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 3.

Người dân chờ đợi những "chiến sĩ áo xanh" đến hỗ trợ. (Ảnh: Nha Mẫn)

Đội ngũ "shipper" đều là những đoàn viên thanh niên đang sinh sống trên địa bàn phường, tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Để thực hiện nhiệm vụ, các tình nguyện viên được trang bị đầy đủ kiến thức bảo đảm an toàn, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm 5K.

Đồng thời, tất cả các tình nguyện viên cũng được đều đặn test Covid-19 để đảm bảo an toàn.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 4.

Những ánh mắt chờ đợi của người dân. (Ảnh: Nha Mẫn)

Tổ tình nguyện giao hàng không chuyền hàng qua tay mà đặt hàng xuống vị trí trước nhà dân, nhà trọ, sau đó thông báo để người dân ra nhận.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 5.

Lần lượt những chuyến hàng được đưa đến người dân. (Ảnh: Nha Mẫn)

Tính đến nay, đội tình nguyện của phường Long Bình đã trao đến tay người dân trên địa bàn 14.000 phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài hỗ trợ phát quà thì các đoàn viên thanh niên còn tham gia trực chốt, hỗ trợ cùng đội lấy mẫu, tiêm vaccine… giúp đỡ địa phương trong công tác phòng chống dịch.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 6.

Sau khi đưa hàng, người dân sẽ được gọi tên để ra lấy và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Nha Mẫn)

Các thành viên tham gia tình nguyện cho biết, trong lúc dịch bệnh khó khăn, các em không có vật chất để chia sẻ nên mong muốn góp chút sức mình cùng hỗ trợ người yếu thế trong đại dịch. Các em mong muốn với những đóng góp của mình thì người dân sẽ có thể ở yên chung tay chống dịch.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 7.

Tại các dãy trọ, người dân được gọi tên và lần lượt ra nhận hàng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Dùng sức trẻ sẻ chia khó khăn trong đại dịch

Anh Phan Thiện Thuật - Bí thư Đoàn phường Long Bình cho biết, hiện tại nhóm tình nguyện có khoảng 100 thành viên, trong đó có 50 thành viên là lực lượng nòng cốt. Ngoài đi phát đồ thiện nguyện thì các thành viên còn tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn bà con đến lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 8.

Những người dân khó khăn cảm thấy ấm lòng trong đại dịch. (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo anh Thuật, Long Bình là phường có số lượng dân cư đông, mật độ dân khá dày và người dân đa số là công nhân ở trọ. Thời gian qua, Đoàn phường được lãnh đạo phường giao cho nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài địa phương tới tay người dân. Và đến nay, mọi công việc đều được thực hiện tốt thông qua đội ngũ "shipper không lương".

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 9.

Những chuyến hàng được các shipper đưa đến với người dân khó khăn. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Nhờ sự năng nổ nhiệt tình của đoàn viên mà thời gian qua các phần quà đã đến được tận tay người dân khó khăn", anh Thuật nhấn mạnh.

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 10.

Khung cảnh mỗi đợt tập kết hàng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Phạm Thanh Hà - người dân phường Long Bình chia sẻ: "Thời gian qua, chứng kiến các bạn trẻ đồng hành cùng địa phương hỗ trợ nhân dân khó khăn, chúng tôi rất cảm kích. Những món quà đến được tận tay người dân một phần nhờ vào những người vận chuyển đặc biệt này. Màu áo xanh của sức trẻ, của niềm tin và hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để người dân mạnh mẽ, an tâm hơn trong đại dịch. Mong là tất cả chúng ta sẽ được an toàn, an tâm trong những ngày tiếp theo".

“Áo xanh” xông pha vào vùng đỏ gửi quà đến tay lao động nghèo - Ảnh 11.

Hàng hóa được tặng đều là nhu yếu phẩm thiết yếu. (Ảnh: Nha Mẫn)

Chị Nguyễn Thị Hoa - một công nhân sống tại khu phố 8A, phường Long Bình nói rằng, chị đã rất vui khi nhận được quà của Công đoàn khu công nghiệp gửi tặng. Nhờ vào Đoàn phường nên món quà động viên tinh thần của Công đoàn đã đến được tay chị.

"Trong lúc khó khăn này, nhận được hỗ trợ chúng tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn trẻ vì đã giúp những người đang sống trong vùng phong tỏa như chúng tôi tiếp cận được nguồn hỗ trợ của Công đoàn", chị Hoa nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem