Ba Lan bất ngờ công kích Ukraine

PV (Theo RIA) Thứ năm, ngày 20/03/2025 11:33 AM (GMT+7)
Những người tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống ở Ba Lan ngày càng chỉ trích việc ủng hộ Ukraine, tạp chí Focus của Đức đưa tin.
Bình luận 0
Ba Lan bất ngờ công kích Ukraine - Ảnh 1.

 Ứng cử viên của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) bảo thủ Karol Nawrocki. Ảnh TVP

"Trong vài tháng nữa, Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Các ứng cử viên cánh hữu đã sử dụng sự ủng hộ hành cho Ukraine làm chủ đề vận động tranh cử. Họ đã công khai chỉ trích Ukraine và xung đột với các quan chức Ukraine", bài báo viết.

Ứng cử viên của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) bảo thủ Karol Nawrocki, kêu gọi Kiev cảm ơn người Ba Lan vì sự giúp đỡ của họ, đồng thời nhắc lại những khác biệt lịch sử giữa Kiev và Warsaw.

Một ứng cử viên tổng thống khác là Slawomir Mentzen, một trong những nhà lãnh đạo của liên minh cực hữu "Liên đoàn", cũng yêu cầu Ukraine biết ơn. Ông tuyên bố rằng Ukraine đang lợi dụng Ba Lan vì lợi ích riêng của mình và điều này phải chấm dứt. Ngoài ra, Mentzen còn được biết đến với những phát biểu gay gắt chống lại Stepan Bandera và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine khác.

Câu hỏi về cách giải thích vụ thảm sát Volyn, cũng như thái độ đối với các nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa Ukraine từ thời tổ chức OUN- UPA, là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Vào mùa hè năm 2016, hạ viện của quốc hội Ba Lan đã thông qua nghị quyết công nhận ngày 11/7 là Ngày tưởng niệm quốc gia các nạn nhân của nạn diệt chủng do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra đối với cư dân của Cộng hòa Ba Lan thứ hai trong giai đoạn 1943-1945. Theo phía Ba Lan, những vụ thảm sát hàng loạt đã được thực hiện vào năm 1939-1945 bởi những người ủng hộ OUN-UPA chống lại người dân Ba Lan ở Volyn, Đông Galicia và các tỉnh phía đông nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem