Bác sĩ hứa sẽ cứu sống em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ sau tai nạn

Quốc Ngọc Chủ nhật, ngày 26/10/2014 14:36 PM (GMT+7)
Thai nhi bị văng từ bụng mẹ ra ngoài trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên Quốc lộ 91 (An Giang) hiện bị cắt một chân và đang được tiếp tục hồi sức sơ sinh.
Bình luận 0

Trao đổi với chúng tôi ngày 26.10, bác sĩ khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết bé trai sơ đã được phẫu thuật cấp cứu, đoạn chi chân phải và chưa thể nói trước được điều gì về tình trạng sức khỏe của em. 

Hiện em bé đang được chăm sóc tích cực, liên tục cứ 4 tiếng phải làm các xét nghiệm cần thiết của hồi sức sơ sinh để theo dõi.

img

Bé sơ sinh- con trai sản phụ tử vong tại chỗ trong tại nạn giao thông trên Quốc lộ 91 (An Giang), đang được chăm sóc điều trị tại khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM. Ảnh: Quốc Ngọc

Chị Nguyễn Thị Kim Quanh (23 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) là dì ruột của em bé cho biết, khi tai nạn xảy ra, bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc (An Giang) sau đó, được chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Khoảng 15h ngày 25.10 bé được tiến hành mổ cấp cứu.

Theo Quanh, khi bị tai nạn, bé bị dập chân phải, trầy xước trên đầu. Tuy không thể cứu chữa được phần chân bị dập quá nặng, bác sĩ đã quyết định cắt bỏ, nhưng hứa với gia đình sẽ làm hết sức để cứu sống em bé.

img

Chị Nguyễn Thị Kim Quanh (dì ruột bé sơ sinh) nói chuyện với phóng viên. Ảnh: Quốc Ngọc.

Về phần nạn nhân tử vong tại chỗ trong tai nạn, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) đã được mai táng, chôn cất tại nhà ở ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận. Chồng chị Ngọc - anh Nguyễn Văn Nam (34 tuổi) – bị mất chân phải và đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên.

Chị Quanh cho biết gia đình chị có 5 chị em gái. Chị Ngọc mất trong tai nạn là con gái thứ ba. Vợ chồng chị Ngọc cưới nhau được 7 năm và đã có 1 con gái đầu lòng 6 tuổi, tên em là Huyền. 

“Cả hai anh chị cùng làm ruộng, hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ chỉ còn ảnh, mà lại tật nguyền nữa rồi, chả biết tính sao. Còn bé Huyền từ qua đến giờ nó toàn khóc, khóc dữ lắm”, chị Quanh rưng rưng. Chị cũng cho biết thêm, khi biết mình có thai con trai, chị Ngọc đã chọn tên con là Nguyễn Quốc Quy.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 25.10 trên Quốc lộ 91 thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang). 

Vào thời điểm trên, anh Nam chạy xe gắn máy (biển kiểm soát 67H4 - 7837) chở vợ là chị Ngọc đến bệnh viện để sinh con. Khi chỉ còn cách bệnh viện khoảng 100m thì bị xe bồn (biển kiểm soát 67L - 7753) chạy cùng chiều, do tài xế Đỗ Công Vũ (39 tuổi) điều khiển, đâm vào. Tai nạn làm chị Ngọc tử vong tại chỗ, lọt bào thai trong bụng ra ngoài, còn anh Nam bị nát một chân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem