Eoin tuyên bố anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó lặn xuống dưới nước khi chạm trán một chiếc tàu tuần dương. Ảnh: Deadline News
Mới đây, một thợ săn quái vật hồ Loch Ness đã tuyên bố rằng Nessie không đơn độc ở dưới nước. Được biết, Eoin O Faodhagain đã dành 34 năm qua để cố gắng truy tìm con quái vật thông qua một chiếc webcam chiếu xuống hồ.
Người đàn ông Ireland tin rằng mình đã nhìn thấy Nessie đang lặn tìm chỗ ẩn nấp khi một con tàu du lịch lao đến, một hiện tượng mà anh ta chưa từng thấy trước đây, Daily Record đưa tin.
Anh nói: "Tôi đến hồ Loch Ness lần đầu tiên vào năm 1987 bằng xe buýt từ Fort Augustus đến Invermoriston và tôi nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ ở giữa vịnh. Trước khi tới đây, tôi luôn hứng thú và chính điều này càng khiến tôi tò mò hơn".
Đây là những hình ảnh rõ ràng nhất mà Eoin từng thu được về Nessie. Ảnh: Deadline News
Anh nói thêm: "Năm 2018 là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nessie trực tiếp. Tôi đã đến hồ Loch Ness 4 lần. Tôi đã phát hiện ra nó khoảng 14 lần trên webcam, những dữ liệu đã được gửi cho nhiều người khác và họ đều công nhận tính chân thực của nó".
Anh kể về lần bắt gặp gần đây nhất của mình: "Khi ấy, một tàu tuần dương xuất phát từ hướng lâu đài và đi về phía Nessie. Sau đó con quái vật biến mất và chìm xuống dưới mặt nước, chiếc tàu tuần dương dường như không nhận thấy điều gì đang xảy ra".
Anh khẳng định rằng đây là lần anh nhìn thấy con vật một cách rõ ràng nhất. Eoin nói: "Con vật như muốn tránh né con tàu tuần dương. Điều kiện thời tiết và tầm nhìn rất tốt, hồ Loch Ness tĩnh lặng, như gương phản chiếu trên mặt nước.
Do độ phân giải của webcam không được rõ và khoảng cách từ webcam đến vật thể khá xa nên đây sẽ không được coi là bằng chứng kết luận về sinh vật không xác định ở hồ Loch Ness, nhưng các video này dự kiến sẽ dẫn đến thêm nhiều cuộc tranh luận về Nessie.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.