Bàng hoàng côn đồ tấn công chòi ngao

Thứ năm, ngày 06/01/2011 12:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giữa đêm khuya, một nhóm côn đồ bịt mặt, đội mũ bảo hiểm tập kích chòi canh ngao tại xã Đa Lộc và Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), khiến một người thiệt mạng và 4 người bị thương.
Bình luận 0

Bị tấn công lúc nửa đêm

Trưa ngày 5-1, ông Bùi Văn Quý (46 tuổi), trú tại thôn Thắng Hùng, xã Hải Lộc, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc:

Khoảng 1 giờ sáng 4-1, trong lúc ông Quý và con trai Bùi Văn Hòa (25 tuổi); Nguyễn Văn Dương (28 tuổi), trú tại xã Ngư Lộc; Bùi Văn Quân (31 tuổi), trú tại thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc và Vũ Văn Vệ (26 tuổi), trú tại thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc, đang ngủ tại chòi canh ngao, thì có một nhóm người khoảng hơn 10 người đi thuyền máy ra, dùng đèn pha rọi vào chòi canh. Anh Vệ nghe tiếng máy nổ và tiếng người nên mở cửa chòi ra nhìn.

img
Ông Bùi Văn Quý; Bùi Văn Hòa và Vũ Văn Vệ (từ phải qua) đang kể lại sự việc kinh hoàng vào rạng sáng 4-1.

Vừa lúc đó, anh Vệ bị một người dùng đá ném thẳng vào mặt, khiến anh hộc máu mũi. Chưa kịp định thần, thì nhóm người trên thuyền đã áp sát chòi canh, xông lên dùng dao, kiếm, mã tấu, ống tuýp nước, vỏ chai đánh, chém tới tấp vào 5 người trên chòi.

Do bị tấn công trong đêm khuya, trời tối và bị hoa mắt bởi ánh đèn pha rọi vào, nên 3 người gồm: Anh Vệ, anh Dương và anh Quân bị chúng đánh rớt xuống biển. Lúc ấy, trên chòi chỉ còn hai bố con ông Quý và anh Hòa, nên bị nhóm côn đồ dùng kiếm, ống tuýp đánh gục 2 người. Một tên trong nhóm dùng can dầu mang sẵn tưới lên người anh Hòa, sau đó chúng đổ dầu xung quanh chòi phóng hỏa rồi lên thuyền bỏ đi.

Ông Quý thấy chòi canh bốc lửa, đã cố lao đến dùng chăn bông dập lửa và đẩy chiếc bình gas xuống biển, đồng thời cả hai bố con nhảy xuống nước thoát thân. Trong chốc lát, chiếc chòi canh ngao của ông Quý bị thiêu rụi. Sau khi nhóm côn đồ rút đi, ông Quý hô mọi người quay lại để cứu tài sản trên chòi, mới biết anh Bùi Văn Quân đã bị chúng chém chết ở dưới nước. Mãi đến chiều 4-1, thi thể anh Bùi Văn Quân mới được tìm thấy cách chòi canh khoảng 100m.

Phức tạp việc tranh chấp bãi ngao

Qua tìm hiểu của NTNN, thời gian gần đây tại vùng triều bãi ngang một số xã ven biển huyện Hậu Lộc thường xảy ra việc tranh chấp bãi ngao.

Trong nhóm 5 người trên chòi canh, ngoài anh Quân bị thiệt mạng, 4 người khác đều bị thương. “Chúng dã man quá, đã giết người lại còn đốt cả tài sản của chúng tôi"- anh Vệ nói.

Cũng theo anh Vệ cho hay, diện tích nuôi ngao của nhóm anh đã được đấu thầu từ năm 2003. Vừa qua, sau khi UBND huyện có chủ trương thu hồi lại để cho đấu thầu mới, anh và 5 gia đình đã đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, UBND huyện để ký tiếp hợp đồng.

Cũng theo anh Vệ, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 10 ngày, trong lúc anh chở cát ra bãi ngao thì gặp một nhóm thanh niên lạ cùng đi với ông Trưởng công an xã Đa Lộc. Nhóm thanh niên ấy đã đến nhổ cọc vây khu vực nuôi ngao của anh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Ấp - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, cho biết: Vụ việc vừa xảy ra là do bà con tranh chấp vùng, bãi để tiếp tục nuôi thả ngao. Hiện nay, huyện đã báo cáo lên cấp trên, mời công an tỉnh về điều tra vụ việc.

Bãi nghêu Long Hải chưa bình yên

Tình hình "nghêu tặc" lộng hành khu vực bãi nghêu HTX Long Hải (Bạc Liêu) mà báo NTNN phản ảnh xem ra vẫn chưa lắng dịu. Trưa 5-1, ông Bùi Công Bê (đại diện chủ đầu tư bãi nuôi nghêu), cho biết đã có thêm nhiều đục xuất hiện khu vực bãi nghêu, nơi Tổ hợp tác của ông đang ươm giống, sản xuất. Theo ông Bê, nhóm "nghêu tặc" tiếp tục kiếm sống bằng nghề đặt đục bắt thuỷ sản ngay trong khu vực do HTX quản lý, bất chấp vi phạm pháp luật.

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Tấn Khương - Chủ tịch UBND huyện vẫn khẳng định: Huyện đang xử lý, tiếp tục giải quyết tới nơi tới chốn, trước mắt phương án tuyên truyền, động viên được triển khai nhằm tạo sự đồng thuận từ 2 phía.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem