“Bão” chấn thương hoành hành

Thứ hai, ngày 07/06/2010 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày khai mạc World Cup đang rất gần, sự hồi hộp và háo hức mỗi lúc một tăng lên. Thế nhưng trái ngược với tâm trạng ấy, nhiều đội bóng lại mong chờ thời gian kéo dài thêm nữa...
Bình luận 0
img
Vắng Rio Ferdinan sẽ là thiệt thòi lớn nhất của tuyển Anh.

Đòn đau cho các đội tuyển

Không phải họ không muốn được góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh này mà đơn giản vì họ muốn có thêm thời gian để chờ cho những chấn thương bình phục. Chấn thương, đó luôn là nỗi lo sợ của các đội bóng trước các giải đấu lớn.

Chẳng ai mong chờ điều đó cả nhưng căn bệnh này lại chẳng trừ một đội bóng nào và cũng chẳng tha bất kỳ một cầu thủ nào. Ngày khai mạc đã cận kề nhưng số thương binh lại đang đi theo chiều ngược lại so với quãng thời gian ấy. Tính cho tới thời điểm này, bản danh sách chấn thương của các ngôi sao được chờ đợi tại kỳ World Cup này đang ngày một dày hơn.

Tuyển Đức đã phải tạm biệt với 5 ngôi sao sáng giá của họ là Traesch, Westermann, Adler, Rolfes và đội trưởng Ballack. Với cỗ xe tăng Đức, đó là những đòn đau giáng vào tham vọng của họ tại giải đấu này khi họ đều là những nhân tố được đánh giá rất cao ở thời điểm này.

Nếu như ở giữa sân, Đức không thể có thủ lĩnh đầy kinh nghiệm là Michael Ballack thì Ghana cũng không thể có con át chủ bài Michael Essien. Cũng giống như người đồng đội tại CLB Chelsea, Essien đã sớm phải nói lời tạm biệt World Cup vì những chấn thương dai dẳng từ mùa giải trước.

Với Algeria, họ đã mất tiền vệ Mourad Meghni vì chấn thương dây chằng đầu gối. Cuộc phẫu thuật của anh đã thành công tốt đẹp, thế nhưng anh sẽ phải chờ tới tận tháng 9 tới mới có thể thi đấu trở lại. Bên cạnh đó còn là sự vắng mặt của tiền đạo Cabanas của Paraguay, tiền vệ Diarra của Pháp, Bosingwa của Bồ Đào Nha, Spycher của Thụy Sỹ.

Danh sách tiếp tục kéo dài

Cũng nặng nề như Đức, đội bóng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý tại các giải đấu lớn, Anh, cũng chịu thiệt hại ghê gớm. Những tưởng mọi sự chuẩn bị đã xong, thế nhưng đúng ở buổi tập đầu tiên trên đấy Nam Phi, trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand đã bị chấn thương và chính thức phải nói lời tạm biệt cuộc chơi.

Chấn thương, đó luôn là nỗi lo sợ của các đội bóng trước các giải đấu lớn. Chẳng ai mong chờ điều đó cả nhưng căn bệnh này lại chẳng trừ một đội bóng nào và cũng chẳng tha bất kỳ một cầu thủ nào.

Vị trí của Ferdinand sẽ được thay thế bởi cầu thủ trẻ Michel Dawson nhưng điều đó rõ ràng đã khiến người Anh hụt hẫng. Ở vị trí trung vệ, Rio và Terry rõ ràng là “đỉnh” nhất ở thời điểm này và mất anh, đó sẽ là một thiệt thòi cực lớn cho Tam sư.

Bên cạnh những cầu thủ đã chắc chắn vắng mặt, World Cup 2010 cũng đang phải đối mặt với nguy cơ sẽ vắng thêm một loạt ngôi sao nữa.

Tương lai của tiền đạo Drogba vẫn chưa rõ ràng nhưng với cái tay vừa bị gãy trong trận giao hữu với Nhật Bản mới đây, sẽ rất khó để anh có thể tham dự các trận đấu sắp tới cùng Bờ Biển Ngà.

Tương tự như thế, tiền vệ của Hà Lan đang chơi chói sáng nhất của Bayern Munich ở mùa giải vừa qua là Robben cũng có nguy cơ phải ngồi chơi xơi nước. Tuyển thủ Hà Lan này vừa dính chấn thương khá nặng trong trận giao hữu với Hungary cách đây 1 ngày. Chấn thương gân kheo này đã khiến anh đi lại rất khó khăn chứ đừng nói là chạy bên cạnh trái bóng.

Mất Robben, nguy cơ ấy đang hiển hiện trước mặt HLV Bert van Marwijk. Cùng với Drogba và Robben, người hâm mộ bóng đá cũng đang cầu trời để những siêu sao như Torres, Fabregas (Tây Ban Nha), Terry (Anh) hay Gallas (Pháp)… kịp bình phục hoàn toàn để có thể góp vui vào ngày hội lớn nhất hành tinh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem