Báo Dân Việt và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh tháng 10

Bảo Linh Thứ hai, ngày 17/10/2022 19:15 PM (GMT+7)
Trong tháng 10, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện tâm sẽ trao tặng tiền hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh do Báo kêu gọi.
Bình luận 0

Bên cạnh các chương trình thiện nguyện xây dựng các công trình trường học, làm cầu, làm đường... Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong tháng 10, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện tâm sẽ trao tặng tiền hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh do Báo kêu gọi.

Cụ thể, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Nha khoa Sài Gòn H.N sẽ trao tặng cho gia đình chị chị Bùi Thị Lan (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 60 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình chị Lụa (Cà Mau), gia đình anh Mạnh (Điện Biên), gia đình chị Vân (Ba Vì, Hà Nội) Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm trao tặng mỗi hộ 8 triệu đồng.

Trước đó, Báo Dân Việt đăng tải bài viết "Nước mắt người mẹ có 3 con phải chạy thận" kêu gọi hỗ trợ cho gia đình chị Bùi Thị Lan (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Gia đình chị Lan là hộ nghèo của xã Cúc Phương. Gia đình vốn khó khăn nay lại thêm lao đao vì tiền thuốc thang, tiền viện phí cho chồng, mẹ chồng và tiền sinh hoạt phí hàng ngày. Trong nhà chị nhìn đâu cũng thấy vỏ thuốc. Trong khi đó hai người con của chị Lan đang tuổi ăn học. Tất cả sinh hoạt phí hàng tháng đều phụ thuộc vào chị Lan.

go-1652487701.jpg

Căn nhà nhỏ, không có góc học tập, 2 người con của chị Lan phải ngồi học dưới đất, chỉ thắp duy nhất chiếc bóng đèn nhỏ. Ảnh: Lan Anh

Bên cạnh đó, bài viết "Người mẹ nghèo, bệnh tật vẫn mong nuôi con ăn học đến nơi đến chốn" nói về hoàn cảnh của gia đình chị Châu Thị Lụa (xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) nhận được nhiều sự quan tâm của quý độc giả. Gia đình của chị Lụa thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Con chị Lụa là em Châu Khả Nhớ đang học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hài.

Gia đình không có đất canh tác, không có phương tiện đi lại, cuộc sống hai mẹ con chỉ dựa vào công việc làm thuê đốn củi, phụ hồ. Thế nhưng, vừa qua, trong một lần đi làm thuê chị Lụa bị ngã gãy xương sườn nằm một chỗ. Con gái chị Lụa luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, nhưng sức khỏe yếu vì bị bệnh bướu tuyến giáp.

Bài viết "Người cha mắc bệnh suy đa tạng cầu cứu cho 2 đứa con nhỏ" nói về trường hợp gia đình anh Quàng Văn Mạnh (xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) khiến nhiều người rơi nước mắt. Gia đình anh Mạnh thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào trồng lúa ngô, nhưng vẫn không đủ ăn. Mong thoát khỏi cái nghèo có tiền cho con ăn học, anh Mạnh và vợ xuống Hà Nội để làm phụ hồ.

Tuy nhiên, vừa đi làm được 2 ngày anh Mạnh bị đổ bệnh. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy đa tạng. Gia đình vốn nghèo nay càng khó khổ hơn vì tiền thuốc men chữa trị cho anh, tiền sinh hoạt mỗi ngày khi anh nằm viện. Hiện nay, anh còn bố mẹ già, 2 đứa con thơ.

Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Vân (SN 1974) trú tại thôn Vạn Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội cũng rất đáng thương. Chồng chị bị bệnh bẩm sinh về não, tay chân không thể kiểm soát nên không xin được việc làm. Một mình chị Vân gánh vác nuôi gia đình 5 người. Vì vậy, từ nhiều năm qua, gia đình chị luôn thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Hàng ngày, ngoài làm ruộng, chị Vân đi mò cua, bắt ốc để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem