Bảo Lâm

  • Ngày 31.3, tin từ Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng, sau 2 năm thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 4.2014, Chi cục sẽ tiến hành đại trà mô hình phơi cà phê nhân trên bạt nhựa ở 70 hộ nông dân tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm.
  • Ngày 27.3, tin từ Sở NNPTNT Lâm Đồng, qua 3 năm triển khai thực hiện, Lifsap Lâm Đồng đã thu hút được 800 hộ chăn nuôi tham gia ở 40 nhóm hộ chăn nuôi được thành lập tại 10 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Bảo Lâm.
  • “Tháng 3 ngày 8” xưa là khoảng cách giữa vụ nọ với vụ kia, do thiếu thóc gạo ăn nên thành nỗi ám ảnh “đói giáp hạt”. Hiện tại, các vụ nối tiếp nhau nhưng số hộ dân đói giáp hạt hằng năm chưa bao giờ giảm.
  • Trong lúc các bên đang “mây mưa”, Lại Ngọc Đảm lén lút quay lại cảnh nóng. Sau đó Đảm và V dùng video uy hiếp tống tiền hai người đàn ông trên.
  • Trong những phiên chợ tình tháng 3 âm lịch trên vùng đá nhiều hơn đất, rất dễ thấy họ, những con người đã da mồi tóc bạc, trót ăn nhầm “món thuốc độc” tình yêu dang dở để rồi đến phiên chợ tình, khi “độc tính” phát tác dữ dội đã ngơ ngẩn đi tìm… “thuốc giải”.
  • Mục “Chính sách-Pháp luật” số báo 22/2014 đã trả lời thư của đồng bào các dân tộc từ nhiều địa phương hỏi về “Danh mục các đơn vị hành chính thuộc khu vực khó khăn”...
  • Giống bò u ở miền sơn cước huyện Bảo Lâm, Cao Bằng không chỉ nổi tiếng cày rẫy khỏe mà khi xung trận nó còn có những miếng đánh độc đáo. Mỗi dịp tết đến xuân về, đồng bào ở nơi đây lại nô nức bước vào lễ hội chọi bò.
  • Gần 1.600 người dân tộc thiểu số (DTTS) đã được hưởng lợi từ Dự án Tăng cường năng lực tiếp cận thông tin & truyền thông và sự tham gia của các nhóm DTTS vào chính quyền địa phương cấp xã ở tỉnh Cao Bằng (EIDHR).
  • Theo lộ trình tái canh cây cà phê thì từ nay đến năm 2015, Lâm Đồng sẽ chuyển đổi 23.000 ha cà phê già cỗi sang trồng giống cà phê mới có năng suất và chất lượng cao.
  • Trường Mầm non Thái Sơn (Bảo Lâm, Cao Bằng) như đứa “con thêm” trong chuỗi con không đếm hết của nhà nghèo. Đi hết nửa học kỳ của năm học thứ 2 mà từ trường chính đến các điểm trường “vệ tinh” vẫn gianh lá xác xơ, “bấu” vào những góc khuất nhất của trường “anh chị”.