Bạo loạn bùng phát, thủ đô Ukraine chìm trong biển lửa

Infonet, Vietnamnet Thứ năm, ngày 07/08/2014 20:30 PM (GMT+7)
Căng thẳng tại Kiev leo thang khi người biểu tình đốt đống lốp xe, xua biển khói đen vào trong quảng trường Độc lập, gợi nhớ các cuộc bạo loạn lật đổ chính quyền cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đầu năm nay. 
Bình luận 0

Đụng độ nổ ra khi lực lượng cảnh sát tìm cách giải tỏa các chướng ngại vật được những người biểu tình dựng lên. Những người biểu tình còn ném đá, xăng tự chế vào cảnh sát và đốt lốp xe, xua đám khói đen vào trong quảng trường Độc lập (còn gọi là Maidan). Khung cảnh gợi nhớ đến các cuộc bạo loạn hồi đầu năm nay, lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

img

Quảng trường Độc lập ở Kiev lại rực lửa bởi những người biểu tình. Ảnh: Hãng thông tấn quốc gia Ukraine.

 Cảnh sát chống bạo động có vũ trang đã tiến vào quảng trường khi người biểu tình ném chai lọ và gạch vào các công nhân được chính quyền thành phố cử đến tháo dỡ lều và hàng rào chắn nhưng sau đó buộc phải rút lui, bỏ mặc tình trạng hỗn loạn chưa được giải quyết.

Các nguồn tin trong cơ quan hành pháp cho rằng những người sống trong các trại trên quảng trưởng Maiden  tự phóng hỏa để ngăn cảnh sát thực thi nhiệm vụ. Có thông tin nói rằng trong các trại này đều có vũ khí.

Các quan chức hành pháp cho biết các nhà cức trách Kiev đều hối thúc các nhà hoạt động này rời khỏi Maidan và giải phóng các tòa nhà bị chiếm giữ, nhưng không đạt kết quả.

img

Người biểu tình chống lại cảnh sát bạo động ở Kiev, ngày 7/8/2014. Ảnh: Hãng thông tấn quốc gia Ukraine.

Hồi tháng 7, trưởng công tố Ukraine là Vitaly Yarema lên tiếng kêu gọi các nhà hoạt động rời khỏi quảng trường Maidan và các tòa nhà.  Ông Yarema nhấn mạnh rằng nếu không tuân thủ, các nhà hoạt động này phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Đó (dỡ lều trại) là việc phải làm. Tôi đã ở đây từ khi sự kiện Maidan bắt đầu và tôi tin rằng đến nay nên gỡ những gì còn lại xuống. Có một thực tế là không có thường dân ở đây", ông Yury Kovalchuk, một doanh nhân 43 tuổi, cho biết. 

Trong khi đó những người biểu tình lại có vẻ không muốn rời đi. Một người biểu tình mặc đồng phục Cossack Ukraine tên là Mykola Bondar, tuyên bố sẽ chống lại việc dỡ bỏ các khu lều trại. Còn một nhóm người biểu tình trẻ tuổi đeo mặt nạ khác lại đứng trên đỉnh một chiếc xe tải, hét lớn: "Họ  cố gắng giết chúng ta ngày hôm nay. Họ sẽ bắn chúng tôi".

Quảng trường Maidan là nơi diễn ra các cuộc nổi dậy của người biểu tình từ tháng 11 năm ngoái, dẫn tới việc chính quyền Tổng thống Victor Yanukovich bị lật đổ.  Nhiều người đã dỡ lều của họ và trở về nhà kể từ khi ông Petro Poroshenko lên làm tổng thống vào cuối tháng 6 nhưng vẫn còn khoảng 1 nghìn người ở lại quảng trường này tính tới cuối tháng 7 này.

Những người biểu tình  chiếm giữ 19 tòa nhà, bao gồm các trụ sở hành chính, khách sạn và gần 500 nhà hoạt động hiện đang sống ở đó.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem