Bạo lực tình dục
-
Chồng ép mình phải làm chuyện ấy cho anh ta, để anh ta thỏa mãn. Mình không làm được thì anh ta chửi mình. Anh so sánh trên phim bảo họ làm được sao mình thì không?
-
Rất nhiều lần, chồng “tra tấn” tôi bằng những bài “thuyết giảng” về tình dục. Anh bảo dù tôi có hoàn hảo đến đâu thì cũng không thể là người vợ tuyệt vời nếu không làm chồng thỏa mãn trong tình dục. Anh nói thà lấy người vợ đoảng, vụng, thậm chí không cần xinh lắm nhưng biết chiều chồng trên giường.
-
Nam ép tôi quay lại để phục vụ nhu cầu chăn gối mỗi khi hắn có nhu cầu. Thấy tôi lạnh nhạt, miễn cưỡng trong chuyện yêu đương, Nam liên tục bạo hành, dọa sẽ gửi ảnh và clip giường chiếu của tôi và hắn đến nơi tôi làm việc và trường học của con gái tôi.
-
Vợ khóc lóc, sợ hãi nhưng anh cho rằng chuyện đó là bình thường, vì tôi quá quyến rũ nên anh mới như vậy. Anh còn nói rằng, tôi may mắn có người chồng khỏe mạnh.
-
Do quan niệm là chuyện tế nhị, xấu hổ nên nhiều nạn nhân bị bạo lực tình dục (BLTD) không dám lên tiếng để tìm sự hỗ trợ, bảo vệ mà âm thầm chịu đựng nỗi đau.
-
Tôi cho rằng, chỉ cần mình biết hối lỗi, biết sửa sai, bù đắp lại cho chồng, anh sẽ nghĩ lại, sẽ yêu thương mình như xưa. Nhưng không, tất cả chỉ là suy đoán phiến diện của tôi. Chồng ngang nhiên ngoại tình với cô gái làm nghề hướng dẫn viên du lịch ngay gần nhà.
-
Tại lễ khai mạc Hội nghị Quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần thứ 4 sáng 4/12, TS Khuất Thu Hồng – Trưởng Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet) cho biết, bà thực sự đau xót khi nghĩ đến nhiều bé gái đã tự tử vì bị xâm hại tình dục và tức giận, bẽ bàng về hình phạt 200.000 đối với hành vi xâm hại tình dục trong thời gian gần đây.
-
Anh chỉ im lặng, đến đêm vẫn nằng nặc đòi vợ phục vụ. Cứ thế, đến giờ mang thai tháng thứ 6, không ngày nào là tôi được ngơi nghỉ. Dường như chồng tôi bỏ mặc cảm xúc của vợ, chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân.
-
Ngoài đời, anh ta là người bình thường như những người đàn ông khác. Ăn uống, đi làm, kiếm tiền giống mọi người. Tuy nhiên, nhu cầu ân ái của chồng chị quá cao. Mỗi lần gần gũi vợ, anh ta như một người khác. Không quan tâm đến xúc cảm của chị, cũng chẳng thèm để ý đến xung quanh, anh ta lao vào vợ như con thiêu thân.
-
Chỉ muốn chồng bất ngờ, tôi đã mặc bồ đồ đặc biệt với hy vọng tạo cảm xúc khó quên nhưng lại bị coi là "con điếm rẻ tiền" trong đêm tân hôn.