Báo Mỹ: Cường kích Su-25 bị bắn rơi, thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu của Nga tử trận ở Ukraine

Phương Đăng (theo News Week/Daily Beast/BBC) Thứ tư, ngày 25/05/2022 20:29 PM (GMT+7)
Các tờ báo Mỹ như News Week, The Daily Beast cho biết, Thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu của Nga, Kanamat Botashev vừa tử trận ở Ukraine sau khi cường kích Su-25 do ông lái bị quân đội Ukraine bắn trúng. Các báo Mỹ đã trích dẫn các đồng nghiệp cũ của ông Botashev.
Bình luận 0
Báo Mỹ: Cường kích Su-25 bị bắn rơi, thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu của Nga tử trận ở Ukraine - Ảnh 1.

Thiếu tướng không quân Nga đã nghỉ hưu Kanamat Botashev được cho là đã tử trận ở Ukraine. Ảnh Trung tâm quân sự Ukraine

Theo Newsweek, vào Chủ nhật  22/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, một máy bay cường kích Sukhoi (Su-25) của Nga đã bị bắn rơi ở khu vực Luhansk và phi công không kịp nhảy dù ra ngoài.

Sau đó, trên các tài khoản Telegram của Nga tiết lộ rằng, viên phi công lái máy bay Su-25 vừa bị bắn rơi ở Ukraine là thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu Kanamat Botashev, 63 tuổi.

Thông tin này cũng được xác nhận bởi các đồng nghiệp cũ của thiếu tướng Botashev, những người mà BBC cho biết muốn giữ kín danh tính. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận nhưng chưa được phản hồi.

The Daily Beast cho biết, ông Botashev - thiếu tướng không quân Nga đã nghỉ hưu đã trở thành vị tướng thứ 13 thiệt mạng trên lãnh thổ Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2, theo kết quả kiểm đếm của Bộ Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới chỉ xác nhận cái chết của 2 vị tướng, còn các quan chức Mỹ không đưa ra con số cụ thể.

Đài BBC tiếng Nga cho biết, họ đã xác nhận cái chết của thiếu tướng Botashev bằng cách nói chuyện với một số người trước đây từng thuộc quyền quản lý của ông và vẫn giữ liên lạc với chỉ huy cũ.

“Vĩnh biệt chỉ huy... Có rất ít người trên hành tinh này từng vùng vẫy trên bầu trời như thiếu tướng. Bầu trời mang đến những điều tuyệt vời nhất, hôm nay bầu trời đã mang thiếu tướng đi", BBC trích dẫn một thông báo đăng trên kênh Telegram Fighterbomber dành cho các phi công chiến đấu của Nga.

“Hôm nay tướng Botashev đã tử trận! Tại Popasna (Ukraine), 8 giờ 25", BBC trích một bình luận khác.

Không rõ tại sao thiếu tướng Botashev lại tham gia vào xung đột ở Ukraine dù đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, BBC dẫn lời các cấp dưới cũ của vị tướng nói rằng, có lẽ vị thiếu tướng Nga đã “không thể đứng ở bên lề”.

Theo BBC, ông Botashev cũng có thể đã đến Ukraine chiến đấu nếu được tuyển dụng bởi nhóm Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân được cho là có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin.

Bộ Quốc phòng Nga từng phủ nhận có liên quan đến nhóm Wagner và hiện chưa bình luận về vụ việc liên quan đến thiếu tướng Botashev.

Tuy nhiên, đã có một số trường hợp các tướng Nga "đột ngột sống lại" sau khi bị truyền thông Ukraine và phương Tây, thậm chí các quan chức ở Kiev tuyên bố "tử trận" ở chiến trường Ukraine.

Cụ thể là trường hợp của thiếu tướng Vitaly Gerasimov, phó chỉ huy quân đoàn 41 của Nga. Hồi tháng 3, truyền thông Ukraine và phương Tây đã trích dẫn Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ông Gerasimov đã tử trận trong một trận chiến ác liệt ở Kharkov.

Nhưng báo Sự thật (Pravda.ru) của Nga hôm 23/5 đưa tin, ngày 22/5, thiếu tướng Vitaly Gerasimov vừa được Tư lệnh Quân khu Trung tâm, trung tướng Aleksandr Lapin trao tặng Huân chương Alexander Nevsky vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.

Tương tự, trung tướng Nga Andrey Mordvichev, chỉ huy quân đoàn 8 của quân khu phía Nam của Nga mới đây cũng bất ngờ "sống lại" khi xuất hiện trong một đoạn clip bên cạnh nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, sau khi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraina Aleksey Arestovich tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát ông tại khu vực Chernobyecka hôm 19/3, theo Pravda.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem