Bắt bà trùm ma túy qua Facebook

Thứ ba, ngày 06/01/2015 17:31 PM (GMT+7)
Hiện đã có gần 60 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, cùng tang vật gồm hơn 2kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và gần 50 viên đạn...
Bình luận 0
Cả nhà cùng bán "cái chết trắng"

Đường dây ma túy xuyên quốc gia này được phát hiện từ một mắt xích nhỏ. Vào ngày 19.8.2014, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an (CA) tỉnh Phú Thọ bắt quả tang Bàng Thị Thúy Sang (SN 1995, ở khu 12, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ) đang tàng trữ 41 gói heroin (trọng lượng 2,465gr). Các điều tra viên phát hiện đây chính là một nhánh trong đường dây ma túy lớn.

Theo tài liệu của cơ quan CA, tuy mới mười tám - đôi mươi nhưng Sang đã sống rất buông thả, tính cách ngang tàng như đàn ông. Mẹ Sang làm nghề cắt tóc gội đầu nặng gánh với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nên chẳng có thời gian để tâm đến cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Học hết cấp 3, Sang xin vào làm việc tại một quán cà phê trên địa bàn TP.Việt Trì, Phú Thọ. Thời gian này, Sang gặp Đồng Ngọc Trọng (SN 2000, khi đó đang là học sinh một trường cấp II tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Em gái Sang là Lương Khánh Linh (SN 1999, học sinh lớp 10) cũng bị chị gái lôi kéo vào việc vận chuyển ma túy. Theo lời khai của Sang, mỗi gói heroin giá 200.000 đồng, chị em Sang được hưởng 30.000 đồng; mỗi gói “đá” giá hơn 500.000 đồng thì được trả công 50.000 đồng.

Từ lời khai của Sang và Linh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ nguồn hàng trên của Triệu Thị Thủy (SN 1982, trú phố Thanh Dã 1, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên). Mẹ Thủy là Nguyễn Thị Tuyết Lan từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Thủy có hai em trai sinh đôi là Đồng Ngọc Trọng và Đồng Ngọc Hiếu, đều là học sinh lớp 9. Ở lứa tuổi này, ba chị em Thủy phải hàng ngày chứng kiến những thủ đoạn giao hàng, cách trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chị em Thủy biết rõ nơi mẹ thường cất giấu hàng.

img
Triệu Thị Thủy.

Tháng 6.2014, mẹ Thủy bị bắt, lập tức Thủy đứng ra thay mẹ bắt mối với các mắt xích trong đường dây. Hai đứa em sinh đôi của Thủy cũng quên việc học hành, chỉ quan tâm đến những phân, chỉ, viên...

Đại úy Nguyễn Xuân Sơn, Đội trưởng Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Khi tiếp xúc với ba học sinh tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, tôi khá bàng hoàng vì sự từng trải của chúng. Dù còn rất ít tuổi nhưng Trọng, Hiếu và Linh rất cảnh giác, chúng chỉ giao dịch qua điện thoại với những người quen biết, việc giao dịch chỉ diễn ra khi chúng cảm thấy có đủ độ an toàn”.

img
Đồng Ngọc Hiếu (trái) và Đồng Ngọc Trọng.

Bắt đầu nậu ma túy từ tấm ảnh trên Facebook

Cũng vì thủ đoạn tinh vi của chị em Thủy mà việc điều tra, xác minh của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ gặp không ít khó khăn. Sang khai chỉ biết người phụ nữ tên Thủy, có biệt danh là Chíp, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì không biết. Mò mẫm mãi, tổ công tác cũng chỉ có trong tay địa chỉ Facebook của Thủy, bắt đầu một cuộc tìm kiếm gian nan.

Qua một tấm hình trên Facebook do Thủy chụp, tổ công tác tìm về Vĩnh Yên. Rà soát ba phường, lực lượng CA xác định được nơi ở của Thủy tại P.Khai Quang. Nhưng vào thời điểm đó, Thủy lại đang đi Móng Cái (Quảng Ninh). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26.8.2014, tổ công tác bắt được cô ta.

Mở rộng đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ bắt giữ Trịnh Văn Chiến. Sau khi mua ma túy của Sang, Chiến bán lại cho các con nghiện kiếm lời, phần còn lại để sử dụng. Ngoài ra, Chiến còn bán giúp Nguyễn Xuân Thành (SN 1991, ở khu 9, Thạch Sơn) 20 lần. Thủ đoạn của các đối tượng là khi khách tới mua hàng, Thành sẽ giao cho Chiến mang đến các điểm giao dịch và trả công bằng việc cho “đập đá”.

Mắt xích thứ hai trong đường dây phạm tội này là Ngô Minh Nam (SN 1980, trú P.Âu Cơ, thị xã Phú Thọ), kẻ có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ khi còn là cậu học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, Nam đã đua đòi theo bạn bè rồi nghiện ma túy tổng hợp lúc nào không hay. “Ngưu tầm ngưu”, vợ Nam cũng là dân chơi “đá”. Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng cùng nuôi cơn nghiện bằng nghề bán lẻ ma túy.

“Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”, trong một lần giao hàng, vợ Nam bị CA thị xã Phú Thọ bắt giữ. Cũng chỉ “án binh bất động” một thời gian, Nam lén lút hoạt động trở lại với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Nam cho lắp đặt hệ thống camera quan sát quanh nhà, mỗi lần ra khỏi nhà lại đi một đường khác để tránh sự theo dõi. Nam chỉ bán hàng cho các đối tượng thân quen, sau khi nhận tiền mới chỉ nơi để hàng.

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, ngày 29.6.2014, Nam cũng bị bắt giữ cùng tang vật là 12 gói ma túy “đá”, 5 viên thuốc lắc. Nam khai nguồn ma túy trên của Lê Văn Thắng (SN 1974, ở khu 17, Lương Nỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Thắng thường giao hàng cho Nam và các đối tượng khác qua khe cửa ngách ở bên ngoài. Ngày 1.8.2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ tổ chức bắt giữ, Thắng nhảy từ trên tầng hai xuống định bỏ trốn nhưng không thoát.

Về nguồn hàng, Thắng khai lấy của Phạm Văn Mùi (ở huyện Thanh Ba) 5 "cây" heroin và 300 gram ma túy “đá”. Mùi là đối tượng có tiền án 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Số hàng này, Mùi mua của một đối tượng ở Hà Nội rồi vận chuyển bằng xe khách từ Hà Nội lên Phú Thọ. Sau khi nhận hàng, Mùi chuyển tiền qua tài khoản.

Thành công của chuyên án này chính là việc Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ bắt giữ Tô Thị Nguyệt (SN 1978, ở P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội), đối tượng có tiền án 17 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguyệt là mắt xích quan trọng trong nhiều đường dây ma túy liên tỉnh.

Để che giấu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Nguyệt thuê cửa hàng tại số 4 ngõ 155 Đặng Tiến Đông, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội làm nghề cắt tóc, gội đầu nhưng thực chất chỉ làm nơi giao dịch, mua bán ma túy với bạn hàng. Khám xét nơi ở của Nguyệt, CA thu 762 gram ma túy “đá”, 1.194,6 gram ketamin, 600 viên hồng phiến, 750 viên thuốc lắc.

Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.
(Theo Thanh Mai/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem